Dân Việt

Niềm tin vượt qua nghịch cảnh

09/06/2013 08:46 GMT+7
(Dân Việt) - Nhà nghèo, không được đi học nên tôi không biết chữ. Năm 20 tuổi, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, tôi cùng bạn bè tham gia Thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu ở chiến trường Tây Nguyên. Ngày giải ngũ về làng thì tuổi đã luống, lại không có vốn, tôi phải cày thuê, cuốc mướn để mưu sinh.

Rồi hạnh phúc nhọc nhằn cũng đến khi tôi chấp nhận gá nghĩa với người chồng hơn mình tới 34 tuổi và sinh được một bé trai dưới mái tranh liêu xiêu. Chỉ được ở cữ vài ngày tôi đã phải ra đồng mò cua, bắt ốc để đổi sữa cho con.

img
Bà Kếu và cháu nội.

Vậy mà số phận thật éo le, con trai tôi lên 5 tuổi mà vẫn như một đứa trẻ mới sinh, không biết nói cười, đặt đâu ngồi đấy. Quyết tâm phải chạy chữa cho con bằng được, tôi bán hết mọi thứ có giá trị trong nhà để có tiền bồng con khắp các bệnh viện và đau đớn khi biết cháu bị ảnh hưởng chất độc da cam từ mẹ...

Sau đó không lâu, chồng tôi bị tai nạn không qua khỏi. Gạt nước mắt, bụng bảo dạ dù khổ mấy cũng phải vì con mà vươn lên. Ngày nắng cũng như ngày mưa gió, rét mướt, tôi trầm mình ngoài đồng mò cua bắt ốc... mong kiếm đủ tiền chạy chữa, thuốc thang cho con.

Năm con trai tròn 20 tuổi, nhờ sự cảm thông của một gia đình ở làng bên, tôi đã cưới vợ cho cháu dù con dâu hơn chồng tới 24 tuổi lại câm và điếc. Ngày con dâu sinh đứa cháu trai lành lặn, tôi vui đến trào nước mắt. Như có thêm sức mạnh, tôi làm việc nhiều hơn, ngủ ít hơn và không dám đau ốm để có thời gian chăm lo cho con cháu. Tưởng nghịch cảnh dành cho tôi chỉ có vậy, ai ngờ khi cháu nội mới tròn 5 tháng tuổi thì mẹ nó mắc ung thư gan, không đủ tiền chạy chữa nên qua đời. Tôi khóc cạn nước mắt, nhìn con trai lồng lộn như điên dại, cháu thì ngằn ngặt khóc vì khát sữa...

Giờ đây đứa cháu, niềm hy vọng duy nhất và lớn nhất của cuộc đời tôi đã sắp vào lớp 4. Cháu thông minh, học giỏi, năm học nào cũng được tặng giấy khen và phần thưởng. Tôi tin, khi đã vượt qua được nghịch cảnh của gia đình mình, cháu tôi sẽ có cuộc sống tươi sáng hơn ông bà và cha mẹ nó...

Bà Lã Thị Kếu - làng Thanh Cao, xã Thanh Cao, huyện Thanh Oai, Hà Nội