Dân Việt

Nuôi lợn xây biệt thự

14/04/2011 06:21 GMT+7
(Dân Việt) - “Biệt thự, ô tô đời mới... của gia đình tôi từ trang trại nuôi lợn đấy. Trong trang trại tôi còn có bể bơi, sân cầu lông để công nhân chơi sau giờ làm việc” - anh Đặng Xuân Chính, thị trấn Dâu Da, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình tiết lộ.

Năm 1999, vợ chồng anh Chính về nghỉ chế độ. Có nhà mặt đường, vợ chồng anh mở đại lý bán thức ăn gia súc cho Hãng CP Thái Lan. Nhờ kinh doanh tốt, anh được công ty cho sang Thái Lan, Malaysia, Trung Quốc tham quan trang trại chăn nuôi. Về nhà, anh quyết tâm xây dựng trang trại nuôi lợn.

Tiền dành dụm từ kinh doanh thức ăn gia súc, anh lập dự án thuê 10.500m2 đất trũng cấy lúa kém hiệu quả ở xã Quỳnh Hoa - quê vợ anh trong thời gian để lập trang trại chăn nuôi. Năm 2005, anh vay vốn bạn bè, ngân hàng đầu tư trên 2 tỷ đồng xây 1.600m2 chuồng nuôi 120 lợn nái ngoại giống của Thái Lan, đào 3.000m2 ao, diện tích còn lại trồng cây ăn quả, cây cảnh.

img

Vợ chồng anh Đặng Xuân Chính (giữa) bên ngôi biệt thự của mình.

Từ năm 2005 đến nay, mỗi năm trang trại của anh Chính xuất từ 90–120 tấn lợn thịt. Tuy năm 2007 và 2010 trang trại của anh cũng bị dịch lợn tai xanh, dịch lở mồm long móng, nhưng anh vẫn thu lãi 500 – 600 triệu đồng. Trang trại của anh thường xuyên có 5 lao động làm việc với lương từ 2,8 – 3,2 triệu đồng; đồng thời anh còn đào tạo công nhân kỹ thuật cho rất nhiều trang trại trong và ngoài tỉnh.

Theo anh Chính, trong quá trình nuôi lợn phải tuân thủ nghiêm lịch tiêm phòng vaccin, vệ sinh chuồng trại. Anh sử dụng chế phẩm sinh học trộn lẫn thức ăn, xây 2 hầm biogas 50m3, đầu tư 270 triệu đồng xây ao thả bèo tây xử lý nước thải.