Dân Việt

Bơ vơ, đói khát giữa Thủ đô 2 ngày, cậu bé dân tộc Mường được CSGT đưa về nhà

Xuân Lực 08/05/2014 07:08 GMT+7
Xuống Hà Nội chơi, cậu bé ở Lương Sơn, Hòa Bình không may bị lạc. Không có phương tiện liên lạc với gia đình, cậu bé bơ vơ giữa Hà Nội 2 ngày. Rất may, cậu bé đã được một thanh niên và CSGT cưu mang giúp đỡ đưa trở về với gia đình.
Khoảng 18h30 ngày 7.5, khi đang làm nhiệm vụ tại ngã tư Cầu Giấy (Hà Nội), thượng sĩ Đặng Quốc Huy (thuộc Đội CSGT số 2, Phòng CSGT, Công an TP.Hà Nội) nhận được tin báo từ một số người dân về việc một cậu bé ngồi run rẩy, co ro trên vỉa hè.

Thượng sĩ CSGT Đặng Quốc Huy nhanh chóng tiếp cận, dò hỏi cậu bé thì được biết em tên là Nguyễn Văn Đại (14 tuổi) trú tại xã Cao Thắng, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Đại là người dân tộc Mường và đang học lớp 8.

Đại cho chiến sĩ CSGT biết, em bị lạc đường đã 2 ngày nay, em không có tiền và không biết làm cách nào để trở về nhà. Đại cũng không nhớ được số điện thoại của người thân cũng như địa chỉ nơi gia đình sinh sống.

img
Em Đại (trái) được các chiến sĩ CSGT nhiệt tình giúp đỡ đưa em trở về nhà.

Thấy Đại run rẩy, sợ hãi vì bị lạc, một phần vì bị đói khát nên thượng sĩ Huy đã đưa Đại về trụ sở Đội CSGT số 2 và mua đồ ăn, nước uống cho cậu bé.

Đại kể lại, trưa ngày 6.5, sau khi tan trường, Đại cùng người anh họ học cùng trường đi thị trấn Tế Tiêu (huyện Mỹ Đức, Hà Nội) chơi. Đến chiều tối, vô tình hai anh em thất lạc nhau, Đại đã được một người thanh niên cho đi nhờ xe để về nhà. Ai ngờ, người thanh niên này lại đưa Đại đến một bến xe ở trung tâm Thủ đô rồi bỏ lại.

Giữa lúc Đại bơ vơ giữa đất Thủ đô trong đêm tối, lại đói, khát vì không có tiền mua đồ ăn thì em được một nam thanh niên tốt bụng đưa về phòng trọ cho ăn uống và ngủ qua đêm. Đến sáng hôm sau, do không có tiền cùng với việc không nhớ số điện thoại của bố mẹ, cậu bé đành phải đi lang thang để tìm người giúp đỡ.

Ngay sau khi nắm được thông tin, chỉ huy Đội CSGT số 2 đã chủ động liên lạc với Công an huyện Lương Sơn nhờ trợ giúp và đã tìm được số điện thoại liên lạc với gia đình em Đại. Sau khi biết tin con mình bị lạc được các chiến sĩ CSGT giúp đỡ, bố em Đại gửi lời cảm ơn đến cán bộ, chiến sĩ Đội CSGT số 2 đã cưu mang Đại trong lúc khó khăn.