Dân Việt

Vụ xe container húc lật xe khách ở Hải Phòng: Hồi tưởng kinh hoàng

10/06/2014 17:33 GMT+7
"Tôi đang thiu thiu ngủ bỗng tỉnh dậy vì tiếng còi xe chát chúa, dồn dập của chiếc xe khách tôi đang ngồi. Từ phía xa, một chiếc xe container lao tới đâm rầm vào cạnh xe khách. Tôi thấy mọi thứ chao đảo, tối sầm, tiếng thành xe nghiến ken két trên mặt đường. Xe chúng tôi bị húc đổ, đẩy trên mặt đường một đoạn dài mới dừng lại". 
Chuyến xe kinh hoàng

Vụ TNGT nghiêm trọng xảy ra chiều 9.6 tại khu vực ngã ba trước cổng Tân Cảng Hải Phòng (quận Hải An – Hải Phòng) khiến nhiều người không khỏi kinh hoàng. Chiếc xe ô tô khách BKS 16M 7086 của hãng Hoàng Long vừa đón đoàn khách chủ yếu là khách du lịch, trong đó có nhiều người nước ngoài từ bến tàu Đình Vũ về đến khu vực cổng Tân cảng Hải Phòng thì bị xe Container BKS 43C 016.29 đâm ngang xe.

Hậu quả, chiếc xe khách bị lật nghiêng, bị đẩy một đoạn đường dài trước khi dừng lại. Hiện trường vụ tai nạn là “bãi chiến trường” ngổn ngang kính vỡ, đồ đạc, giầy dép của hành khách.

Tại Bệnh viện Hữu nghị Việt – Tiệp, chưa hết bàng hoàng, chị Hoàng Kim Yến (SN 1996, ở Hà Nội) cho biết: “Tôi đi cùng đoàn 12 người sau chuyến du lịch Cát Bà đang trên đường về Hà Nội. Tàu khách chở đoàn khách du lịch từ Cát Bà đến bến tàu Đình Vũ, xe khách Hoàng Long chở mọi người về Hà Nội. Mới đi được khoảng 30 phút, em và nhiều người đang thiu thiu ngủ chợt choàng tỉnh dậy vì lái xe khách bấm còi liên tục.

Từ phía xa, một chiếc xe container lao tới đâm rầm vào cạnh xe khách. Tôi thấy mọi thứ chao đảo, tối sầm, tiếng thành xe nghiến ken két trên mặt đường. Xe chúng tôi bị húc đổ, đẩy trên mặt đường một đoạn dài mới dừng lại.

Thần kinh tôi gần như bị tê liệt, tôi không thể nhúc nhích, cử động gì được. Một lúc sau khi có người đến dìu, tôi mới thoát ra khỏi chiếc xe khách bị đổ nghiêng. Trong đoàn của tôi hầu như tất cả mọi người đều bị thương, nhẹ thì sây sát, nặng thì bị tổn thương nội tạng. Hiện vẫn còn 3 người đang điều trị cấp cứu”.

Thẫn thờ tại khu vực khoa Cấp cứu Bệnh viện Việt - Tiệp, một hành khách (đề nghị giấu tên) kể lại: “Tôi ngồi ngay hàng ghế đầu, ngay sát lái xe. Khi xe đi đến ngã ba, chẳng hiểu sao một chiếc xe container cố tình vượt đường sang. Cả hai xe dường như đều cố vượt trước dẫn tới việc xe container tông thẳng vào sườn chiếc xe khách đang chở chúng tôi.

Cú va chạm mạnh khiến xe lật nghiêng, bị đẩy xa hàng chục mét. Lúc đó chúng tôi đều bị ngã dúi dụi về một phía, hành lý, đồ đạc bị xô đổ, đè lên hành khách. Vợ tôi bị thương nặng hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Việt – Tiệp. Chuyến du lịch này của vợ chồng tôi thật là kinh hoàng".

Thông tin chính thức: 38 người bị thương

Sáng 10.6, trao đổi với PV, ông Phan Trọng Khánh – Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng khẳng định: Số người bị thương trong vụ TNGT giữa xe container và xe khách của hãng Hoàng Long là 38 người.

Ông Khánh cho biết ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn, Sở Y tế đã chỉ đạo các bệnh viện: Hữu nghị Việt –Tiệp, Bệnh viện Kiến An, Bệnh viện Nhi Hải Phòng huy động lực lượng tiến hành cấp cứu cho các bệnh nhân.

Ngay trong ngày 9.6, những trường hợp tai nạn nhẹ, sây sát ngoài da, sau khi được sơ cứu đã về nhà. Các trường hợp bị nặng, chủ yếu là tổn thương nội tạng tiếp tục được cấp cứu, điều trị tại các bệnh viện.

Suốt đêm 9.6, các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt – Tiệp đã cấp cứu cho các bệnh nhân bị tai nạn nặng trong đó có một người nước ngoài. Tới ngày 10.6, tất cả các bệnh nhân đều được cấp cứu, điều trị tốt, sức khỏe, tâm lý đã ổn định.