Dân Việt

Dông lốc trên đảo Hòn Khoai, 2 mẹ con chết thảm

Hoàng Hạnh 12/06/2014 15:14 GMT+7
Hôm nay (12.6), ông Nguyễn Trường Giang - Chủ tịch UBND huyện Ngọc Hiển xác nhận thông tin về cái chết thảm thương của vợ con anh Lê Bá Ngữ (cán bộ kiểm lâm đang làm nhiệm vụ trên đảo Hòn Khoai, huyện Ngọc Hiển) vào khoảng 4h sáng cùng ngày.

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, tại khu vực đảo Hòn Khoai xảy ra mưa dông lớn khiến 1 cây dương (cao trên 20 mét) đổ trúng ngay nhà của anh Ngữ. Lúc đó chị Nguyễn Thị Mua (33 tuổi, vợ anh Ngữ) và con gái hơn 6 tháng tuổi đang ở trong nhà. Vụ tại nạn khiến hai mẹ con chị Mua chết thảm.

Cán bộ kiểm lâm trên đảo Hòn Khoai cho biết, ngay khi phát hiện cây đổ đè lên nhà anh Ngữ, nhiều người đã tìm đủ mọi cách cứu giúp. Tuy nhiên do vết thương quá nặng chị Mua đã chết ngay tại chỗ, riêng cháu gái chết sau đó không lâu.

Ông Nguyễn Trường Giang cho biết thêm, huyện đã chỉ đạo các đơn vị trên đảo Hòn Khoai phối hợp, tích cực hỗ trợ gia đình nạn nhân đưa thi thể vợ con anh Ngữ về đất liền. Đến khoảng 12h trưa cùng ngày, thi thể mẹ con chị Mua đã được đưa về tới gia đình ở xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước (Cà Mau). “Huyện sẽ thành lập đoàn đến chia buồn và động viên gia đình nạn nhân, đồng thời sẽ hỗ trợ bước đầu cho gia đình” – ông Giang nói.

Được biết, anh Ngữ quê ở tỉnh Thanh Hoá, vào Cà Mau công tác trong ngành kiểm lâm gần 20 năm qua. Gia đình anh có hoàn cảnh khó khăn nên chị Mua theo chồng ra đảo Hòn Khoai sinh sống và hành nghề buôn bán tạp hóa kiếm thêm thu nhập.