Dân Việt

Bác sĩ Trương Hữu Khanh: “Đức vô địch, Uruguay và Bỉ là ngựa ô”

Bóng đá là một trong những tình yêu của tôi vì dù bận đến mấy tôi vẫn không bỏ lỡ cơ hội xem những trận cầu kinh điển hay trận cầu quan trọng của các giải vô địch quốc gia hàng đầu. Dĩ nhiên, World Cup và Euro càng mê hơn.

Làm sao phân bố thời gian xem bóng đávà làm việc ở World Cup này? Bí quyết gì để thức xem tỉnh táo?

- Không ai có thể xem tất cả các trận, mà chỉ nên xem những trận quan trọng như trận đấu giữa các đội bóng lớn (như Tây Ban Nha – Hà Lan, Đức – Bồ Đào Nha), trận của các đội ẩn số (các đội châu Phi), trận của đội mình quan tâm đặc biệt (như Nhật Bản, vì là quốc gia châu Á). Ngoài ra, nên tranh thủ ngủ tối sớm, ngủ giữa hiệp đấu và ngủ trưa. Để đầu óc sảng khoái minh mẫn thưởng thức xem bóng đá khuya, tôi thường ăn chocolate đen.

Mê bóng đá như vậy, có lúc nào điều này dẫn đến sự cố chuyên môn?

- Chỉ duy nhất một lần cách đây bốn năm, khi tôi có mặt ở Singapore họp bữa cuối tổ chức Y tế thế giới vùng Tây Thái Bình Dương để viết phác đồ điều trị bệnh tay chân miệng, buổi sáng hẹn làm việc 8 giờ, nhưng tối hôm trước xem bóng đá và ngủ quên, 7 giờ 50 mới dậy. Tôi phải vội vàng thay quần áo, kịp ăn cái bánh rồi ra xe đi họp. May mà lúc đó đủ tỉnh táo để thảo luận phác đồ. Nhưng năm nay hy vọng mọi chuyện ổn vì tôi chẳng có kế hoạch làm gì quan trọng, còn dịch bệnh thì mùa này đều lắng xuống. Âu là trời cũng chiều lòng người (cười)!

Bác sĩ dự đoán đội nào vô địch và đội nào có thể gây bất ngờ?

Tôi nghĩ Đức sẽ vô địch vì đội này rất đồng đều và lứa cầu thủ trẻ đã được tôi luyện suốt bốn năm qua. Tây Ban Nha khó bảo vệ danh hiệu vô địch nếu không thay đổi lối chơi. Bỉ và Uruguay sẽ là những “chú ngựa ô” vì có nhiều cầu thủ chất lượng và thành tích vừa qua của họ rất tốt.