Dân Việt

“Cỗ xe tăng” Đức nghiền nát Ronaldo và đồng đội

Hữu Tuấn 17/06/2014 01:03 GMT+7
Ở trận đấu vừa kết thúc tại sân Arena Fonte Nova, ĐT Đức đã dễ dàng “vùi dập” Bồ Đào Nha với tỷ số nhờ hat-trick của Thomas Muller cùng pha làm bàn của Mats Hummels.

Đội hình xuất phát:

img Coentrao truy cản Ozil.

Đức: Neuer; Boateng, Mertesacker, Hummels (Mustafi 73'), Howedes; Lahm, Khedira, Kroos, Ozil (Schurrle 63'), Gotze; Muller.

Bàn thắng: Muller (11', 45+1, 78), Hummels (32').

Bồ Đào Nha: Patricio; Pereira, Pepe, Alves, Coentrao (Andre Almeida 65'); Veloso (Costa 46'), Moutinho, Meireles, Nani, Ronaldo; Almeida (Eder 28').

img Ronaldo và các đồng đội đã thua tâm phục, khẩu phục trước ĐT Đức.

Khởi đầu trận đấu, cả ĐT Đức và Bồ Đào Nha đã triển khai lối chơi đôi công rất đẹp mắt. Phút 11, Pereira (21-BĐN) truy cản trái phép với Gotze (19-Đức) trong vòng cấm và trọng tài Mirolad Mazic không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền. Trên chấm 11m, Muller (13-Đức) dễ dàng đánh bại thủ môn Patricio (12-BĐN), mở tỷ số cho ĐT Đức.

Sau khi để thua từ rất sớm, ĐT Bồ Đào Nha buộc phải dồn đội hình lên để tấn công nhưng khi chưa thể tìm kiếm được bàn gỡ, họ đã tiếp tục phải đón nhận thêm bàn thua.

img Meireles tranh chấp với Gotze.

Phút 32, từ quả đá phạt góc bên cánh phải, Kroos (18-Đức) treo bóng như đặt vào trong vòng cấm cho Hummels (5) bật cao đánh đầu cận thành làm tung lưới Bồ Đào Nha, nhân đôi cách biệt cho ĐT Đức.

Đang bị dẫn trước với cách biệt 2 bàn, Seleccao lại tiếp tục rơi vào tình thế bất lợi khi trung vệ Pepe (3-BĐN) nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha vung tay vào mặt Muller (13-BĐN) ở phút 37. Điều đó khiến Bồ Đào Nha thi đấu hoàn toàn lép vế trước ĐT Đức.

img Hummels luôn theo kèm rất sát với Eder.

Phút 45+1, Alves (2-BĐN) phá bóng bất cẩn tạo điều kiện cho Muller (13) tung ra cú dứt điểm lạnh lùng trong vòng cấm hạ gục thủ môn Patricio (12-BĐN), nâng tỷ số lên 3-0 cho ĐT Đức.

Sang hiệp 2, ĐT Đức đã thi đấu rất ung dung nhưng họ vẫn hoàn toàn làm chủ cuộc chơi. Phút 78, từ bên cánh phải, Schurrle (9-Đức) có pha căng ngang khó chịu vào trong vòng cấm khiến thủ môn Patricio (12-BĐN) phải đẩy bóng ra. Ngay lập tức, Muller (13-Đức) đã băng vào tung ra cú đá bồi, ấn định chiến thắng 4-0 cho ĐT Đức, qua đó hoàn tất cú hat-trick cho riêng mình.

Đây cũng chính là hat-trick đầu tiên tại World Cup 2014. Đồng thời cũng là bàn thắng thứ 8 của chân sút 24 tuổi tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

imgĐT Đức tiếp tục chứng tỏ được sức mạnh trước Bồ Đào Nha.

Với chiến thắng này, ĐT Đức đang rộng cửa thắng tiến vào vòng 1/8. trong khi đó, Bồ Đào Nha buộc phải đánh bại ĐT Mỹ và Ghana trong 2 trận còn lại nếu không muốn sớm phải nói lời chia tay World Cup 2014. 

Diễn biến trận đấu:

Hết giờ. Tỷ số là 4-0 nghiêng về ĐT Đức.

Phút 90+2, Bồ Đào Nha được hưởng quả đá phạt chính diện ở cự ly chừng 30m. Tuy vậy, cú đá của Ronaldo (7) đã không thể chiến thắng được sự xuất sắc của thủ thành Neuer (1-Đức). 

img Nani đi bóng giữa vòng vây của 2 tuyển thủ Đức.

Phút 82, Muller (13-Đức) rời sân nhường chỗ cho Lukas Podolski (10).

Vào! Đức-BĐN: 4-0. Phút 78, từ bên cánh phải, Schurrle (9-Đức) có pha căng ngang khó chịu vào trong vòng cấm khiến thủ môn Patricio (12-BĐN) phải đẩy bóng ra. Ngay lập tức, Muller (13-Đức) đã băng vào tung ra cú đá bồi, nâng tỷ số lên 4-0 cho ĐT Đức, qua đó hoàn tất cú hat-trick cho riêng mình. Đây cũng chính là hat-trick đầu tiên tại World Cup 2014. Đồng thời cũng là bàn thắng thứ 8 của chân sút 24 tuổi tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

img Mỗi khi có bóng, Ronaldo luôn bị các tuyển thủ Đức theo kèm chặt chẽ.

Phút 75, Meireles (16-BĐN) tung ra cú sút xa uy lực khiến thủ môn Neuer (1-Đức) phải mất hai nhịp mới có thể bắt gọn.

Phút 73, Mustafi (21-Đức) được tung vào sân thay Hummels (5).

Phút 69, Schurrle (9-Đức) có pha bứt tốc bên cánh phải rồi chuyền ngang vào trong vòng cấm cho Gotze (19) tung ra cú dứt điểm nhưng không thành công.

img Veloso tranh cướp bóng quyết liệt với Lahm.

Phút 65, Coentrao (5-BĐN) dính chấn thương và phải rời sân nhường chỗ cho Andre Almeida (19).

Phút 63, Mesut Ozil (8-Đức) rời sân nhường chỗ cho Andre Schurrle (9).

Phút 60, Bồ Đào Nha được hưởng quả đá phạt ở cự ly chừng 25m hơi chếch sang cánh trái. Tuy vậy, cú đá của Ronaldo (7) lại không vượt qua được hàng rào.

img Hai tuyển thủ Đức đeo bám Nani.

Phút 51, Ozil (8) và Muller (12-Đức) liên tiếp tung ra hai cú dứt điểm về phía cầu môn Bồ Đào Nha nhưng không thành công.

Ngay đầu hiệp 2, Bồ Đào Nha có sự thay đổi người đầu tiên. Ricardo Costa (13) được tung vào sân thay Veloso (4).

Hiệp 2 bắt đầu.

img Nani phạm lỗi với Lahm.

Trong hiệp 1, ĐT Đức đã thi đấu lấn lướt khi nắm giữ 55% thời lượng kiểm soát bóng và tung ra 8 pha dứt điểm, trong đó có 4 pha trúng đích. Bên phía Bồ Đào Nha thực hiện 6 lần sút cầu môn và có 2 lần trúng mục tiêu.

Bàn nâng tỷ số lên 3-0 của Muller. Nguồn: Youtube.

Hiệp 1 khép lại với tỷ số 3-0 nghiêng về ĐT Đức.

Vào! Đức-BĐN: 3-0. Phút 45+1, Alves (2-BĐN) phá bóng bất cẩn tạo điều kiện cho Muller (13) tung ra cú dứt điểm lạnh lùng trong vòng cấm hạ gục thủ môn Patricio (12-BĐN), nâng tỷ số lên 3-0 cho ĐT Đức.

img Muller và Boateng theo kèm Ronaldo.

Phút 42, từ bên cánh phải, Muller (13-Đức) có pha căng ngang vừa tầm vào trong vòng cấm nhưng cú đá của Gotze (19) lại đi trúng vị trí của thủ thành Patricio (12-BĐN).

img Trọng tài Mazic truất quyền thi đấu với Pepe.

Phút 37, Pepe (3-BĐN) nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha vung tay vào mặt Muller (13-BĐN).

Bàn nâng tỷ số lên 2-0 của Hummels. Nguồn: Youtube.

Phút 35, Coentrao (5-BĐN) có bóng khá thoáng trong vòng cấm nhưng cú dứt điểm của anh lại đi không trúng đích.

Vào! Đức-BĐN: 2-0. Phút 32, từ quả đá phạt góc bên cánh phải, Kroos (18-Đức) treo bóng như đặt vào trong vòng cấm cho Hummels (5) bật cao đánh đầu cận thành làm tung lưới Bồ Đào Nha, nhân đôi cách biệt cho ĐT Đức.

Phút 31, Ozil (8-Đức) chuyền bóng dọn cỗ cho Gotze (19) tung ra cú dứt điểm chạm chân một hậu vệ Bồ Đào Nha đi hết đường biên ngang.

imgĐT Đức ăn mừng bàn mở tỷ số.

Phút 28, Almeida (9-BĐN) dính chấn thương và phải rời sân nhường chỗ cho Eder (11).

Phút 25, Nani (17-BĐN) có bóng bên ngoài vòng cấm và bất ngờ tung ra cú sút xa đi sạt xà ngang khung thành ĐT Đức.

Phút 23, từ bên cánh trái, Ozil (8-Đức) có pha tạt bóng khó chịu vào trong vòng cấm khiến Alves (2-BĐN) phải đánh đầu phá bóng giải nguy.

Pha đá phạt đền mở tỷ số của Muller. Nguồn: Youtube.

Sau khi có bàn thắng vượt lên dẫn trước, ĐT Đức đã thi đấu khá ung dung. Trong khi đó, Bồ Đào Nha vẫn đang loay hoay trong việc tìm đường tiếp cận khung thành của thủ môn Neuer (1-Đức).

 Vào! Đức-BĐN: 1-0. Phút 11, Pereira (21-BĐN) truy cản trái phép với Gotze (19-Đức) trong vòng cấm và trọng tài Mirolad Mazic không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền. Trên chấm 11m, Muller (13-Đức) dễ dàng đánh bại thủ môn Patricio (12-BĐN), mở tỷ số cho ĐT Đức.

img Tình huống va chạm dẫn tới quả penalty cho ĐT Đức.

Phút thứ 9, thủ thành Patricio (12-BĐN) phá bóng bất cẩn nhưng cú sút xa của Khedira (6-Đức) lại sút bóng không trúng đích.

Phút thứ 8, hàng thủ tuyển Đức mắc sai lầm tạo điều kiện cho Ronaldo (7-BĐN) tung ra cú dứt điểm ở cự ly gần nhưng không thể chiến thắng được thủ môn Neuer (1-Đức).

img Mertesacker truy cản pha dứt điểm của Ronaldo.

Phút thứ 6, Ronaldo (7-BĐN) có pha đi bóng bên ngoài vòng cấm nhưng cú sút xa của anh lại đi không trúng đích.

Phút thứ 5, Nani (17-BĐN) kiến tạo cơ hội ngon ăn cho Almeida (9) nhưng cú dứt điểm của anh lại đi trúng vị trí của thủ thành Neuer (1-Đức).

Trận đấu bắt đầu. ĐT Đức giao bóng.

Ý kiến chuyên gia:

 HLV Hữu Thắng (SLNA): Đức có 3 điểm

img 

Đội hình tuyển Đức năm nay đang vào “độ chín”, và HLV Loew không hề quá lời khi nói rằng tuyển Đức tại World Cup 2014 rất đồng đều và có “sao” ở mọi vị trí. Một mình Ronaldo kể cả khi có 100% phong độ cũng khó làm gì nổi trước đội tuyển Đức, chứ đừng nói tới việc cậu ta mới bình phục chấn thương.

Bồ Đào Nha còn có một số cầu thủ tốt: Moutinho, Meireles, Nani… Ronaldo cần được hỗ trợ nhiều thì mới có thể phát huy hết những phẩm chất ngôi sao. Theo tôi, đây sẽ là trận đấu có nhiều bàn thắng và đội tuyển Đức sẽ giành trọn 3 điểm.

Diễn viên Minh Tiệp: CR7 sẽ tỏa sáng

Tôi cho rằng ngôi sao Ronaldo sẽ tiếp tục tỏa sáng để mang về thắng lợi cho đội tuyển Bồ Đào Nha. CR7 đã có một mùa giải rất thành công trong màu áo Real Madrid. Do đó, tôi tin anh ta sẽ tiếp tục chứng minh phong độ tuyệt vời của mình ở World Cup năm nay. Về kết quả trận đấu, tôi cho rằng Bồ Đào Nha sẽ giành thắng lợi 2-1.

Nhận định trước trận:

imgĐT Đức khởi động trước trận đấu.

Có thể nói, tại vòng bảng World Cup 2014, cặp đấu giữa ĐT Đức với Bồ Đào Nha diễn ra vào tối nay chính là trận cầu được giới chuyên môn và người hâm mộ mong ngóng nhất. Sở dĩ, trận đấu này được chờ đợi không chỉ xuất phát từ việc đôi bên đang sở hữu khá nhiều ngôi sao hàng đầu thế giới, mà còn vì những ân oán chất chồng giữa đôi bên.

Từ trước đến nay, Đức và Bồ Đào Nha đã đối đầu với nhau tổng cộng 17 lần. Mannschaft vẫn đang là đội chiếm ưu thế tuyệt đối với 9 trận thắng, 5 hòa và thua 3 trận. Ở 3 lần gặp nhau gần nhất (trong đó có trận tranh hạng 3 tại World Cup 2006), đội bóng của HLV Joachim Low đều toàn thắng.

Đêm nay, người Bồ Đào Nha lại có cơ hội “rửa hận” khi đôi bên chạm trán nhau tại vòng bảng World Cup 2014. Cũng như mấy giải đấu lớn gần đây, Cristiano Ronaldo tiếp tục được xem là niềm kỳ vọng số một của đội bóng đến từ bán đảo Iberia.

img

Ronaldo đã trở lại sau thời gian chấn thương.

Đây được xem là điều hoàn toàn dễ hiểu, bởi Ronaldo vừa trải qua một mùa giải thành công khi cùng Real Madrid đoạt cú đúp danh hiệu. Trên phương diện cá nhân, anh đã lần lượt chinh phục các giải thưởng như Vua phá lưới La Liga (31 bàn), Vua phá lưới Champions League (17 bàn) và cùng Luis Suarez chia sẻ giải thưởng Chiếc giày Vàng châu Âu.

Tuy nhiên, người xưa có câu “hy vọng lắm, thất vọng nhiều”. Điều đó hoàn toàn có thể ứng nghiệm trong trường hợp này, bởi kể từ giai đoạn cuối mùa giải 2013-2014 đến nay, Ronaldo thường xuyên phải nghỉ thi đấu vì chấn thương.

img Nữ CĐV ĐT Đức.

Mặt khác, ngay cả khi đạt được phong độ và trạng thái thể lực sung mãn nhất, siêu sao 29 tuổi vẫn thường “bị cóng” khi thi đấu ở World Cup. Đơn cử là việc CR7 mới có vỏn vẹn 2 lần sút tung lưới đối phương sau 754 phút thi đấu ở 2 kỳ World Cup 2006 và 2010.

Đẳng cấp của Ronaldo là điều không cần bàn cãi nhưng liệu sự xuất sắc của anh có đủ để giúp Bồ Đào Nha “đòi nợ” thành công trước ĐT Đức? Câu trả lời sẽ có sau khi trận đấu kết thúc.

Nhưng ngay từ thời điểm này, chúng ta có thể khẳng định một điều rằng, nếu chỉ trông chờ vào cựu cầu thủ M.U, Seleccao sẽ khó có thể hoàn thành được mục tiêu, bởi ĐT Đức đang được đánh giá là một trong những ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch tại World Cup 2014 nhờ sở hữu đồng hình đồng đều, có chiều sâu và kết hợp hài hòa giữa kinh nghiệm cũng như sức trẻ.

img Sự cuồng nhiệt của CĐV Bồ Đào Nha.

Mặt khác, dưới triều đại của HLV Joachim Low, ĐT Đức không chỉ duy trì được sự chắc chắn, hiệu quả và tinh thần chiến đấu kiên cường vốn đã trở thành thương hiệu, mà lối chơi của họ còn trở nên mềm mại và giàu tính đột biến hơn.

Vì vậy, nếu tất cả các cầu thủ không nỗ lực chiến đấu hết mình và tạo ra một khối kết dính, rất có thể Bồ Đào Nha sẽ tiếp tục phải “nuốt hận” trước ĐT Đức.

Ấn F5 để liên tục cập nhật.