Đội hình xuất phát:
Hà Lan: Jasper Cillessen, Dirk Kuyt, Paul Verhaegh (Depay 56'), Stefan de Vrij, Ron Vlaar, Daley Blind; Nigel de Jong (Martins Indi 9'), Georginio Wijnaldum, Wesley Sneijder, Robin van Persie (Huntelaar 76'), Arjen Robben.
Mexico: Guillermo Ochoa, Miguel Layun, Hector Moreno (Reyes 46'), Rafael Marquez, Francisco Rodriguez, Paul Aguilar, Andres Guardado, Carlos Salcido, Hector Herrera, Giovani Dos Santos, Oribe Peralta.
Bàn thắng: Dos Santos (48').
Huntelaar (trái) chính là tác giả của bán ấn định chiến thắng cho Hà Lan.
Nhờ sự cơ động của hàng tiền vệ, Mexico đã gây bất ngờ khi tạo ra thế trận lấn lướt hơn so với Hà Lan. Sau khoảng hơn 10 phút bị đối thủ ép sân, Hà Lan đã xốc lại cự ly đội hình và tạo ra thế trận cân bằng hơn.
Mặc dù đã tạo ra thế trận ngang ngửa với Mexico, song do chưa thể thích nghi với cái nắng khắc nghiệt tại sân Estadio Castelao nên các đợt tấn công của Hà Lan thường thi đi tốc độ và sức mạnh để có thể xuyên thủng hàng thủ El Tri.Pha dứt điểm không thành công của De Vrij.
Sang hiệp 2, đại diện đến từ Trung Mỹ đã bất ngờ đẩy cao tốc độ trận đấu. Phút 48, Dos Santos (10-Mexico) đi bóng bên ngoài vòng cấm và bất ngờ tung ra cú sút xa uy lực hạ gục thủ thành Cillessen (1-HL), mở tỷ số cho Mexico.Hà Lan có chiến thắng rất nhọc nhằn trước Mexico.
Những tưởng, trận đấu sẽ khép lại với chiến thắng dành cho Mexico, thì tới phút 88, sau một tình huống lộn xộn trong vòng cấm, Sneijder (10-HL) nhanh chân tung ra cú dứt điểm uy lực đưa bóng đi thẳng vào lưới khiến thủ thành Ochoa (13-Mexico) chỉ biết chôn chân đứng nhìn bóng bay vào lưới, quân bình tỷ số cho Hà Lan.Chưa dừng lại ở đó, tới phút Phút 90+4, Huntelaar (19-HL) dễ dàng đánh lừa thủ thành Ochoa (13-Mexico) trên chấm phạt đền, ấn định chiến thắng 2-1 cho Hà Lan.
Trận thắng này giúp Hà Lan giành tấm vé vào chơi ở vòng tứ kết World Cup 2014. Đối thủ tiếp theo của họ sẽ là đội thắng trong cặp đấu giữa Costa Rica và Hy Lạp.Trận đấu bắt đầu. Mexico giao bóng.
Phút thứ 2, từ bên cánh trái, Layun (7-Mexico) thực hiện pha đi bóng vào trung lộ rồi tung ra cú sút xa đi vọt xà ngang khung thành Hà Lan.
Phút thứ 5, Layun (7-Mexico) thực hiện pha dẫn bóng từ bên cánh trái vào trung lộ trước khi tung ra cú sút xa đi chệch cột dọc khung thành Hà Lan.
Tình huống tranh chấp bóng bổng giữa Vlaar với Peralta.
Phút thứ 9, De Jong (6-HL) dính chấn thương và phải rời sân để nhường chỗ cho Bruno Martins Indi (4).
Phút 14, Layun (7-Mexico) có pha đi bóng lắt léo bên cánh trái rồi căng ngang tầm thấp vào trong vòng cấm nhưng Dos Santos (10) lại không thể với tới bóng.
Phút 17, Peralta (19-Mexico) có pha nhả bóng vừa tầm trong vòng cấm cho Herrera (6) khống chế 1 nhịp rồi tung ra cú dứt điểm đi sạt cột dọc khung thành Hà Lan.
De Jong sớm phải rời sân vì chấn thương.
Phút 21, từ bên cánh trái, Robben (10-HL) treo bóng vào trong vòng cấm để Wijnaldum (20) bật cao đánh đầu nhưng không thành công.
Phút 24, Salcido (3-Mexico) thực hiện pha dẫn bóng bên ngoài vòng cấm rồi bất ngờ tung ra cú “đại bác tầm xa” khiến thủ môn Cillessen (1-HL) phải trổ tài cản phá.
Phút 27, De Vrij (3-HL) thực hiện đường chuyền dài vượt tuyến cho Van Persie (20) khống chế một nhịp rồi tung ra cú dứt điểm đi chệch cột dọc khung thành Mexico.
Vlaar truy cản Herrera.
Phút 33, trọng tài Pedro Proenca đã quyết định cho trận đấu tạm dừng trong ít phút để các cầu thủ nghỉ giải nhiệt và uống nước. Đây được xem là điều hy hữu ở một kỳ World Cup.
Phút 41, Wijnaldum (20-HL) có pha chuyền bóng vào trong vòng cấm cho Van Persie (9) nhưng Rodriguez (2-Mexico) đã kịp áp sát giải nguy.
Phút 42, Guardado (18-Mexico) có pha chuyền bóng trong vòng cấm cho Dos Santos (10) tung ra cú dứt điểm uy lực buộc thủ thành Cillessen (1-HL) phải dùng chân để cản phá.
De Vrij và Vlaar truy cản pha đi bóng của Herrera.
Phút 45+2, Van Persie (9-HL) có pha chuyền bóng cho Robben (1) xâm nhập vòng cấm nhưng Marquez (4-Mexico) đã kịp áp sát cản phá.
Hiệp 1 khép lại với tỷ số 0-0.
Trong hiệp 1, thế trận diễn ra khá cân bằng. Hà Lan nắm giữ 55% thời lượng kiểm soát bóng và tung ra 1 pha dứt điểm nhưng đều không trúng đích. Bên phía Mexico thực hiện 6 lần sút cầu môn và có 3 lần trúng mục tiêu.
2 hậu vệ Mexico truy cản Robben.
Hiệp 2 bắt đầu.
Đầu hiệp 2, Mexico có sự thay đổi người đầu tiên. Diego Reyes (5) được tung vào sân thay Moreno (15).
Vào! Hà Lan-Mexico: 0-1. Phút 48, Dos Santos (10-Mexico) đi bóng bên ngoài vòng cấm và bất ngờ tung ra cú sút xa uy lực hạ gục thủ thành Cillessen (1-HL), mở tỷ số cho Mexico.
Phút 53, Hà Lan được hưởng quả đá phạt ở cự ly chừng 30m. Tiếc là cú đá của Sneijder (10) lại không vượt qua được hàng rào.
Wijnaldum tranh cướp bóng với Guardado.
Phút 55, Dos Santos (10-Mexico) thực hiện pha đi bóng từ bên cánh phải vào trung lộ rồi tung ra cú sút xa uy lực khiến thủ thành Cillessen (1-HL) phải vất vả cản phá.
Phút 56, Verhaegh (12-HL) rời sân nhường chỗ cho Memphis Depay (21).
Phút 57, từ quả đá phạt góc bên cánh phải, Sneijder (10-HL) treo bóng vào trong vòng cấm cho De Vrij (3) băng vào dứt điểm cận thành nhưng không thể chiến thắng được sự xuất sắc của thủ thành Ochoa (13-Mexico).
Pha sút xa mở tỷ số của Dos Santos.
Phút 60, Robben (11-HL) thực hiện pha đột phá từ bên cánh phải vào trung lộ rồi chuyền bóng cho Sneijder (10) tung ra cú dứt điểm nhưng không vượt qua được sự truy cản của Rodriguez (2-Mexico).
Phút 61, Dos Santos (10-Mexico) rời sân nhường chỗ cho Javier Aquino (20).
Phút 64, Robben (11-HL) thực hiện tình huống đột phá bên cánh phải rồi bấm bóng vào trong vòng cấm nhưng Sneijder (10) lại băng vào hơi chậm nên không thể dứt điểm.
Van Persie tranh cướp bóng với Salcido.
Phút 69, Aguilar (22-Mexico) nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Depay (21-HL).
Phút 72, Robben (11-HL) thực hiện đường chuyền bóng vào trung lộ cho Sneijder (10) tung ra cú dứt điểm nhưng bóng đi không trúng đích.
Phút 74, Robben (11-HL) thực hiện pha đột phá xâm nhập vòng cấm nhưng cú dứt điểm của anh lại không thể chiến thắng được sự xuất sắc của thủ thành Ochoa (13-Mexico).
Phút 75, Chicharito (14-Mexico) được tung vào sân thay Peralta (19).
Dos Santos ăn mừng bàn mở tỷ số.
Phút 76, Van Persie (9-HL) rời sân nhường chỗ cho Klaas-Jan Huntelaar (19).
Nhận định trước trận đấu:
Hà Lan sẽ vượt qua Mexico để giành vé vào tứ kết?
Ở vòng đấu bảng, Hà Lan cùng với Colombia, Argentina và Bỉ là 4 đội bóng duy trì được thành tích toàn thắng. Không những vậy, Oranje còn sở hữu hàng công hiệu quả nhất khi sút tung lưới đối phương tới 10 lần. Trên con đường tiến vào vòng knock-out, “cơn lốc màu da cam” đã lần lượt cuốn phăng những Tây Ban Nha, Australia và Chile.Robben và các đồng đội tiến vào sân.
Với lối chơi phòng ngự phản công sắc bén và khoa học, Hà Lan đang được đánh giá là một trong những ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi vô địch World Cup 2014. Tuy nhiên, đêm nay, thầy trò HLV Louis Van Gaal sẽ gặp phải một đối thủ hết sức khó chịu là Mexico.Nữ CĐV xinh đẹp người Mexico.
Mặc dù không sở hữu hàng công đáng sợ và những ngôi sao tầm cỡ thế giới trong đội hình giống như Hà Lan, song bù lại, các cầu thủ Mexico thi đấu rất gắn kết. Ngoài ra, sự chắc chắn nơi hàng thủ cũng là ưu thế của đại diện đến từ vùng CONCACAF.Góc phòng thay đồ của ĐT Hà Lan.
Tính tới thời điểm này, Mexico mới chỉ để lọt lưới đúng 1 lần và cùng với Costa Rica, Bỉ là 3 đội bóng sở hữu hàng thủ kiên cố và khó bị khuất phục nhất. Với kinh nghiệm dày dạn của đội trưởng Rafael Marquez cùng những phản xạ xuất thần của “người nhện” Guillermo Ochoa, El Tri đã không ít lần khiến các chân sút đối phương phải “cúi đầu chào thua”. Trong đó phải kể tới chiến tích cầm hòa đội chủ nhà Brazil với tỷ số 0-0.Các cầu thủ Mexico tiến vào sân.
Bên cạnh đó, việc quen thuộc với điều kiện khí hậu khắc nghiệt ở Brazil cũng giúp cho Mexico có thêm chút lợi thế khi đối đầu với Hà Lan. Dẫu vậy, việc ngăn chặn các “ngòi nổ” trên hàng công của Oranje như Arjen Robben hay Robin van Persie lúc này không phải là điều đơn giản.Van Persie tiến vào phòng thay đồ.
Nên nhớ, lối chơi tấn công của Hà Lan khá đa dạng và luôn tiềm ẩn yếu tố bất ngờ. Không chỉ chơi tấn công biên để tận dụng những pha lên bóng thần tốc của Robben cùng khả năng tạt bóng cực kỳ chuẩn xác của hai hậu vệ cánh Daryl Janmaat và Daley Blind, đội bóng xứ sở hoa Tulip còn tỏ ta nguy hiểm ở những miếng đánh trung lộ để tận dụng nhãn quan chiến thuật của Wesley Sneijder cùng khả năng chọn vị trí, dứt điểm nhạy bén của Van Persie.Sự cuồng nhiệt của các CĐV Mexico.
Trong 4 lần đối đầu gần nhất, Hà Lan đang duy trì được thành tích bất bại (thắng 3, hòa 1 và đều ghi được ít nhất 2 bàn mỗi trận). Thêm 1 lý do khác để người Hà Lan có thể tin tưởng vào khả năng đội bóng của họ sẽ giành vé vào tứ kết, đó là họ đang được dẫn dắt bởi mộ HLV lão làng như Louis Van Gaal, người luôn biết cách đưa ra những sự điều chỉnh hợp lý để đối đầu với từng đối thủ cụ thể.Bầu không khí bên ngoài sân Estadio Mineirao trước khi trận đấu diễn ra.
Ở trận đấu tới, Hà Lan sẽ chào đón sự trở lại của thủ quân Robin van Persie sau án treo giò. Bên kia chiến tuyến, Mexico sẽ không có sự phục vụ của Jose Juan Vazquez (treo giò).