Dân Việt

World Cup 2014 trong mắt chuyên gia Việt: Nhiều kịch tính, giàu cảm xúc

Ban Thư (TỔNG HỢP) 14/07/2014 17:09 GMT+7
World Cup 2014 đã kết thúc với chức vô địch thuộc về ĐT Đức. 1 tháng “ăn bóng đá, ngủ bóng đá” đã trôi qua. Nhìn lại Cúp thế giới lần thứ 18, nhiều cầu thủ, huấn luyện viên, chuyên gia Việt Nam đều khẳng định, đây là giải đấu vô cùng hấp dẫn và có nhiều điều đáng nhớ. 

TỔNG THƯ KÝ LĐBĐ HÀ NỘI PHAN ANH TÚ: Đội Đức đáng xem nhất

img 

Năm nay là tròn 10 năm kể ừ khi Đức bắt đầu cuộc cải tổ ới Klinsmann và Loew cùng nhau thực hiện. Giờ Đức có đội hình đồng đều với nhiều ngôi sao tên tuổi như Mesut Ozil, Mario Goetze, Toni Kroos, Thomas Muller...

Các cầu thủ này đều ở độ tuổi 25 đến 27, nhưng đã đạt đến trình độ cao nhất trong sự nghiệp. Rút kinh nghiệm từ thất bại trước đó, đội tuyển Đức vừa chơi tấn công quyến rũ nhưng vẫn giữ được sự điềm đạm, chắc chắn ở phía sau.

Đây là một đội tuyển có sự tổ chức tốt đội hình, nhân tố dồi dào và luôn biết làm gì để có được chiến thắng. Họ đã có được chức vô địch xứng đáng.

 

THỦ MÔN TRẦN NGUYÊN MẠNH (ĐTVN): Ngỡ ngàng vì... quá nhiều thủ môn giỏi

img

 

Tại World Cup 2014, có rất nhiều trận đấu phải giải quyết thắng- thua bằng loạt sút luân lưu. Sở dĩ có điều đó vì sự xuất sắc của các thủ môn. Tôi vô cùng ngỡ ngàng khi giải có nhiều thủ thành giỏi như Keylor Navas (Costa Rica), Diego Benaglio (Thụy Sỹ), Guillermo Ochoa (Mexico), Thibaut Courtois (Bỉ), Manuel Neuer (Đức), Sergio Romero (Argentina).

Họ đều sở hữu bàn tay nhựa và việc các tiền đạo xuyên thủng mảnh lưới của họ là điều không hề đơn giản. Một điểm chung rất đáng học tập ở họ là bản lĩnh thép trong mỗi trận đấu và đặc biệt khả năng phản xạ, bắt dính của những người gác đền này là rất đáng ngưỡng mộ.

 

HLV PHAN THANH HÙNG: Lối chơi tập thể tạo nên sự khó lường

img 

Trong số 4 đội lọt vào đến vòng bán kết thì Đức là đội có lối chơi rõ nét nhất. Những pha phối hợp ở cự ly ngắn cùng những pha bóng dài của họ khiến cho đối phương rất khó lường.

Đội tuyển Đức không có ngôi sao thực sự nổi bật kiểu như Neymar hay Messi, nên lối đá của họ không phụ thuộc vào 1 cá nhân nào. Hãy nhìn cách Argentina đã chơi bế tắc như thế nào khi Hà Lan khóa chặt thủ lĩnh Messi. Tôi nghĩ Argentina không có được sự đồng đều giống như Đức. Đó là lý do họ thất bại trong trận chung kết rạng sáng nay.