Dân Việt

Ngồi nhậu, người đàn ông bất ngờ ngã xuống rạch mất tích

11/08/2014 11:51 GMT+7
Người đàn ông ngoài 30 tuổi cùng một số bạn ngồi nhậu bên lề đường Nguyễn Văn Linh, sát rạch nước (quận 7, TP.HCM). Do sơ ý, anh này ngã xuống dòng nước đang chảy rất xoáy và bị cuốn vào cống mất tích.

img

Dòng nước ở miệng cống rất xoáy. Ảnh: Châu Thành

Chiều 10.8, người đàn ông ngoài 30 tuổi cùng một số bạn ngồi nhậu bên lề đường Nguyễn Văn Linh, sát rạch nước (quận 7, TP.HCM). Do sơ ý, anh này ngã xuống dòng nước đang chảy rất xoáy và bị cuốn vào cống. Dòng nước mạnh kéo nạn nhân từ bên này miệng cống sang bên kia đường Nguyễn Văn Linh dài hàng chục mét, sau đó mất tích. 

Hàng chục lính cựu hộ - cứu nạn, Cảnh sát PCCC TP.HCM tìm kiếm suốt gần 4 tiếng vẫn không có kết quả. Đến 17h, công tác cứu hộ phải tạm ngưng do thủy triều dâng cao và dòng nước xoáy mạnh. 

img

Đến chiều tối qua, cảnh sát cứu hộ vẫn chưa tìm thấy thi thể người đàn ông mất tích. Ảnh: Châu Thành

Cống bắc qua đường Nguyễn Văn Linh, gần giao lộ Nguyễn Thị Thập. Người dân gần khu vực cho biết, dòng nước ở hai đầu miệng cống chảy rất xoáy, nhiều người xuống đây tắm bị nước cuốn vào cống thiệt mạng nên nó được gọi là "cống tử thần nuốt người".

Trước đó, tháng 4.2013, sau khi nhậu say, ông Lê Văn Mười (46 tuổi) bị nước cuốn vào miệng cống chết khi thi bơi cùng hai người bạn qua con rạch. Mới đây, hôm 24.6, thi thể người phụ nữ hơn 30 tuổi nổi lềnh bềnh sát miệng cống được phát hiện.