Dân Việt

An Giang hoang mang chờ play-off

Thiên Vũ 14/08/2014 08:58 GMT+7
Trong khi XSKT Cần Thơ có mặt ở Bình Dương vào hôm qua (13.8) để chuẩn bị cho trận play-off, thì các cầu thủ An Giang vẫn bước vào buổi tập tại Long Xuyên với tâm trạng thấp thỏm. 

Theo kế hoạch, tối 13.8, An Giang sẽ có cuộc họp nội bộ, và sớm nhất sáng 14.8, họ mới có thể di chuyển đến Bình Dương chuẩn bị dự trận play-off diễn ra chiều 16.8. Những ngày qua, kể từ khi kết thúc V.League 2014, không khí trong đội bóng khá ngột ngạt khi lãnh đạo đội bóng “bặt vô âm tín”, không đả động gì đến chuyện tiền nong còn nợ cầu thủ.

Một cầu thủ trụ cột của đội bóng chán nản nói: “Chúng tôi chỉ mong câu lạc bộ (CLB) trả nợ lương với chuyển nhượng còn thiếu, nhưng đến nay chẳng thấy ai nói gì. Còn chuyện có thưởng nếu thắng trận play-off hay không thì chẳng ai dám nghĩ đến”.

Trước đó, ở trận cuối V.League với SLNA, cầu thủ nhập tịch Đinh Hoàng Max và 2 ngoại binh Felix, Vincent đã đình công không tập luyện cũng như thi đấu để gây sức ép lên lãnh đạo đội bóng đòi tiền lương và chuyển nhượng còn thiếu. Ở trận này, chỉ có mỗi Patiyo là ngoại binh duy nhất thi đấu trên sân.

Hướng tới trận play-off, ngoài Đinh Hoàng Max vẫn bất mãn ra mặt và gần như chắc chắn sẽ không ra sân, thì 2 cầu thủ Felix, Vincent đã tập luyện trở lại để tránh bị VFF kỷ luật. Nhưng họ cũng như đa số các đồng đội chỉ tập mang tính đối phó và khả năng thi đấu còn bỏ ngỏ.

Hầu hết cầu thủ An Giang không còn tâm trạng để nghĩ tới trận play-off. Họ chỉ mong ngóng xem bao giờ lãnh đạo đội bóng có tiền trả nợ cho mình. Hỏi không có câu trả lời, nhiều cầu thủ đã chủ động liên hệ với đội bóng mới để tính trước tương lai. Nói cách khác, trong trận play-off với XSKT Cần Thơ, huấn luyện viên (HLV) Thái Tuấn gần như chỉ có thể tung ra sân đội hình gần như toàn nội binh (chỉ có tiền đạo ngoại Patiyo) vốn có chất lượng không cao.

Tất nhiên, một đội bóng đã thi đấu 1 năm ở đấu trường V.League vẫn có lợi thế hơn một đội chỉ chơi ở giải hạng Nhất mùa giải qua. Tuy nhiên, điều quan trọng là động lực thi đấu của các cầu thủ An Giang đang đi xuống ở mức rất thấp. Phía lãnh đạo vẫn chưa có động thái để trấn an tinh thần của toàn đội. Thậm chí, ông Võ Hoàng Phong - Giám đốc điều hành An Giang còn cho biết đã tính đến cả khả năng sẽ thi đấu giải hạng Nhất 2015. Bởi nếu có thắng trận play-off thì làm sao mà có đủ tiền thi đấu V.League 2015?

Trái ngược với sự hoang mang từ phía An Giang, đối thủ của họ là XSKT Cần Thơ lại đang rất sung mãn. Ngay sau khi giải hạng Nhất kết thúc, XSKT Cần Thơ đã có 10 ngày tập luyện duy trì thể lực ở Đà Lạt. Theo HLV Nguyễn Thanh Danh, điều khó khăn nhất của đội bóng là họ không có “quân xanh” để đá tập mà toàn phải “tập chay”.

Tuy nhiên, ông Danh cũng khẳng định tinh thần của toàn đội đang rất tốt và quyết tâm tận dụng tối đa cơ hội để thăng hạng. Lãnh đạo đội bóng đã treo thưởng 2 tỷ đồng dành cho thầy trò HLV Nguyễn Thanh Danh nếu XSKT Cần Thơ góp mặt ở V.League 2015. Ngoài ra, Cần Thơ còn huy động 20 xe loại 50 chỗ hỗ trợ người hâm mộ lên Bình Dương “tiếp lửa” cho đội nhà.

   Ngày 16.8, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) sẽ cử phái đoàn sang Bình Dương để thị sát cơ sở tập luyện, thi đấu của CLB này nhằm đánh giá tiêu chuẩn bóng đá chuyên nghiệp. Đây là điểm quan trọng để xác định liệu Bình Dương có được dự vòng bảng chính thức AFC Champions League 2015 hay không.