Dân Việt

Sau Nani, M.U chuẩn bị thanh lý thêm “hàng hớ”

Hữu Tuấn 22/08/2014 12:56 GMT+7
Sau khi để Nani ra đi, M.U lại chuẩn bị thanh lý thêm một “món hàng hớ” khác, đó là Anderson - người đang được Porto và Sporting Lisbon săn đón.
Được Sir Alex Ferguson đem về sân Old Trafford hồi mùa hè năm 2007 (lúc mới 19 tuổi) với giá 20 triệu bảng, song Anderson chưa bao giờ đáp ứng được sự kỳ vọng của Ban huấn luyện và các CĐV M.U. 

Trải qua hơn 7 năm gắn bó với M.U, Anderson mới có 179 lần ra sân trên mọi đấu trường và ghi được 9 bàn thắng. Giai đoạn 2 của mùa giải vừa qua, cầu thủ 26 tuổi bị đem cho Fiorentina mượn nhưng anh cũng chẳng để lại dấu ấn gì đáng kể.

img Anderson sắp phải "khăn gói" rời M.U.

Ngay khi vừa lên tiếp quản băng ghế huấn luyện M.U, Louis Van Gaal lập tức gạt Anderson khỏi kế hoạch lâu dài của mình. Vì vậy, “Tulip thép” đang muốn “tống cổ” tiền vệ người Brazil càng sớm, càng tốt.

Báo chí Anh đưa tin, cả Porto và Sporting Lisbon đang liên hệ với M.U để mua lại Anderson trước khi kỳ chuyển nhượng mùa hè đóng cửa vào ngày 31.8 tới. 

Được biết, Sporting sẵn sàng bỏ ra 5,5 triệu bảng để chiêu mộ Anderson. Trong khi đó, Porto tỏ ra chịu chơi hơn khi quyết định chồng lên bàn đàm phán 6,1 triệu bảng (tương đương 7,5 triệu euro) với hy vọng có thể “tái hôn” với tuyển thủ Brazil.

Giới chuyên môn cho rằng, nhiều khả năng M.U sẽ chấp nhận chịu lỗ để bán Anderson cho Porto nhằm cắt giảm ngân sách tiền lương và có thêm kinh phí tái đầu tư vào thương vụ khác. 

Về phần mình, Anderson cũng khó có thể khước từ cơ hội trở lại chơi bóng tại sân Estadio Dragao. Vậy nên không loại trừ khả năng thương vụ này sẽ được hoàn tất trong vài ngày tới.