Dân Việt

Tận cùng nỗi đau tại đám tang 2 anh em sinh đôi bị chết đuối

Hoàng Anh Tuấn 23/08/2014 20:38 GMT+7
Bố 2 em sinh đôi bị chết đuối chua xót: “Tôi chỉ có 2 cháu, giờ cả 2 rủ nhau đi hết, vợ chồng tôi không biết sống với ai đây...”.

Từ đường bê tông đi qua tuyến đường kè dẫn ra biển đầy cỏ dại là vị trí 2 anh em Nguyễn Đình Thanh Trung và Nguyễn Đình Thanh Hiếu (học sinh lớp 9, Trường THCS Cẩm Sơn, TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) bị đuối nước chiều hôm qua (22.8). Thời điểm phóng viên Dân Việt có mặt nước biển đang dâng lên cao nên chỉ ước chừng vị trí xảy ra sự việc.

Đứng ở đây cũng nghe rõ tiếng máy nổ phành phạch trên 3 con thuyền neo gần đó đang dùng vòi bơm hút than trôi. Người dân ở đây cho biết, dọc khu lấn biển chạy dọc vịnh Bái Tử Long này dài khoảng 10 km có hàng nghìn cái hố do quá trình người dân hút than trôi từ nhiều năm trước đến nay để lại được nước biển ngụy trang.

Cách vị trí 2 anh em Trung và Hiếu gặp nạn có một bãi tắm có cảnh quan đẹp, bãi cát trắng rất mịn, phao tiêu, nhà tắm tráng, đầy đủ được doanh nghiệp Quảng Hồng tôn tạo từ vài năm trước, nhưng phóng viên cảm thấy lạ bởi xung quanh lại treo đầy biển báo "CẤM TẮM".

img Chiếc máy phát điện trên 3 chiếc thuyền neo gần vi trí 2 anh em Trung và Hiếu nổ phành phạch để hút than trôi.

Theo người quản lý bãi tắm này thì doanh nghiệp Quảng Hồng tôn tạo bãi tắm này rất đầy đủ, mục đích để người dân ở đây đến tắm, nhưng nhiều năm nay xin giấy phép hoạt động cơ quan chức năng không cấp và cũng không trả lời rõ ràng tại sao lại không cấp. Do sợ hoạt động trái phép nếu có vấn đề gì xảy ra phải chịu trách nhiệm quá lớn nên doanh nghiệp chỉ cho khách vào tham quan chứ không cho phép tắm.

Người dân ở đây cũng cho biết, trong khoảng 5 năm trở lại đây, xung quanh khu vực này có đến 10 người cả già lẫn trẻ đi tắm bị chết đuối giống như trường hợp của 2 anh em Trung và Hiếu.

img Người cha (áo nâu ngoài cùng bên phải) nén nỗi đau cảm ơn bạn bè, hàng xóm đến chia buồn.

Do mãi mới hỏi được người dân đường đi nên khi tìm đến nhà ở tổ 2, phường Cẩm Sơn thì gia đình, bạn bè vừa đưa tiễn 2 em Trung và Hiếu về nghĩa trang Miền Tây (phường Quang Hanh, Cẩm Phả). Phóng viên đốt nén nhang cầu chúc cho 2 em yên nghỉ và càng xúc động hơn khi bố 2 em chua xót: “Tôi chỉ có 2 cháu, giờ cả 2 rủ nhau đi hết, vợ chồng tôi không biết sống với ai đây...”.

img Hai ngôi mộ đầy vòng hoa trắng nằm sát nhau trên đồi cao nghĩa trang Miền Tây.

Sợ hỏi sẽ khơi thêm nỗi đau nên tôi bắt chuyện sang những người hàng xóm có mặt tại đây. Họ kể, như mọi ngày sau khi ăn cơm xong cả Trung và Hiếu đều vớ lấy vài quyển truyện nằm lăn ra giữa nhà đọc. Đọc truyện xong cả 2 xuống dưới xưởng gỗ của gia đình chơi. Khoảng hơn 13h thì có một bạn cùng lớp đến nhà, rồi cả 3 rủ nhau ra ngoài chơi. Đến khoảng 15h, cả xóm phát hoảng lên khi tin báo về cả 2 anh em Trung và Hiếu đi tắm bị đuối nước ngoài khu lấn biển thuộc phường Cẩm Sơn cách nhà khoảng 500 mét.

Hàng chục người chạy nhanh ra vị trí 2 em gặp nạn mò tìm, nhưng vô vọng. Đến chiều tối, mọi người mới với được thi thể Trung và Hiếu lên bờ và đưa về nhà làm lễ mai táng. “Giá như 2 cháu nó tắm ở bãi tắm Quảng Hồng thì đâu đến nỗi này”, một người hàng xóm than thở. 

 

Sau khi đưa Trung và Hiếu đến nghĩa trang, em Phạm Huyền Trang, bạn học cùng cả 2 anh em hồi năm lớp 6A5 và lớp 7A5, kịp quay trở về nhà để giúp gia đình Trung và Hiếu thu dọn. Phạm Huyền Trang kể: "Cả 2 đều rất vui tính lại sinh đôi nên nhiều lúc em hay bị 2 bạn đánh lừa hoán đổi. Từng là cạ rất hợp nhau nên dù bây giờ không còn học cùng lớp nhưng chúng em vẫn chơi với nhau khá thân".

Rời ngôi nhà đau thương, tôi phóng xe môt mạch đến nghĩa trang Miền Tây cách đó gần chục cây số với mong muốn có thêm thông tin từ giáo viên chủ nhiệm và bạn bè của 2 em để có bài viết cảnh báo sâu sắc hơn, nhưng khi đến nơi tất cả mọi người đã về hết, khung cảnh nghĩa trang lạnh lẽo bao trùm lên hai ngôi mộ đầy vòng hoa trắng nằm sát nhau trên đồi cao. Một lần nữa. tôi chắp tay khấn cầu chúc 2 em thanh thản nơi suối vàng...