Dân Việt

Trở lại cung đường ma túy Thung Cuông

Câu chuyện về chuyên án ma túy mang mật danh 279LL vẫn còn nóng hổi. Từ vụ đánh án này các lực lượng của Bộ Công an và Công an tỉnh Sơn La đã bắt giữ được 5 đối tượng tội phạm (3 bị thương, 2 đã chết) cùng 108 bánh ma túy, 2 khẩu súng AK, 2 khẩu súng Cacbin, 1 súng ngắn, 70 viên đạn các loại và nhiều vỏ đạn AK, Cacbin, súng Sămblếch, súng ngắn…

Từ cuộc đọ súng nảy lửa giữa lực lượng cảnh sát với nhóm tội phạm ma túy trên đất Thung Cuông thuộc xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, tôi quyết định trở lại với địa bàn này với nhiều câu hỏi: Tại sao lại diễn ra ở Thung Cuông mà không phải là Tà Dê, Co Tang hay Lũng Xá (3 bản nổi tiếng về tội phạm ma túy ở xã Lóong Luông, huyện Vân Hồ)? Khoảng 20 tên tội phạm còn lại tại sao chạy thoát cuộc vây bắt? Chúng sẽ đi đâu với đầy đủ vũ khí và lượng ma túy khủng mang trên người?...

Và một lý do không kém phần quan trọng nữa mà kinh nghiệm bản thân sau nhiều năm lăn lộn ở vùng đất này cho biết: Chỉ đến bây giờ thì may ra mới vào được bản và trở ra an toàn!

img 
Những vũ khí quân dụng có sức sát thương lớn mà bọn tội phạm ma túy dùng để chống trả công an trong vụ án Thung Cuông.

Thung Cuông, rừng rú hiểm trở

Tôi không lạ gì đường đất Thung Cuông. Cái bản vùng cao heo hút với hơn 100 hộ dân thuần người Mông này là dải đất nhọn như mũi tên của xã Vân Hồ chen vào giữ đất Pa Phách, Pa Cốp của xã Đông Sang huyện Mộc Châu và xã Xuân Nha của huyện Vân Hồ (trước 2013 là chung 1 huyện Mộc Châu). Đây là địa bàn rừng rú hiểm trở và đặc biệt còn rất nhiều trăn, rắn, thú nhỏ. Nếu không có con đường liên huyện-xã chạy qua thì có lẽ vùng đất này vẫn còn hoang sơ lắm.

Tôi đã từng đến cách đây 2 năm trước trong vai một người đi thu mua hạt cải dầu để dò tìm tin tức về con đường ma túy nhưng chỉ nhận được những ánh mắt nghi hoặc, thiếu thiện cảm và câu trả lời: Chíp bâu (Không biết). 

img
Khu vực cầu suối Quanh ở xã Xuân Nha là địa bàn các toán vận chuyển ma túy sau khi vượt biên giới Việt - Lào thường vượt qua để ra Vân Hồ hoặc Mộc Châu của tỉnh Sơn La. (Ảnh: Văn Minh)

Khi đó, nhờ thông tin từ lực lượng biên phòng, tôi đã biết Thung Cuông là một trong những tuyến vận chuyển ma túy mà bọn tội phạm thường sử dụng sau khi từ biên giới Việt - Lào, vượt qua dãy núi Pha Luông thuộc địa phận xã Chiềng Sơn huyện Mộc Châu. Từ chân dãy núi Pha Luông “ngàn thước lên cao ngàn thước xuống” này, bọn tội phạm chia thành 2 đường chính: Về các bản Tà Dê, Lũng Xá, Co Tang… (xã Loóng Luông) hay rẽ ra bản Thung Cuông (xã Vân Hồ) cùng huyện Vân Hồ. Những con đường ấy lẩn quất dưới những tán cây xanh mướt mà chỉ có lực lượng biên phòng và lực lượng công an chuyên đánh án ma túy là rành rẽ.

 

“Ở 2 tuyến chính này hầu hết chỉ có bọn tội phạm với số lượng lớn, vũ khí khủng mới sử dụng. Còn các tội phạm mua bán nhỏ lẻ khác thì ít khi đi tuyến này mà chủ yếu là mua lại ngoài Mộc Châu hoặc vượt biên qua khu vực bản Cột Mốc và những bản lân cận vùng biên. Các anh làm báo ở vùng này, đi đường, nếu lỡ gặp bọn này, tốt nhất là nên quay mặt đi như không nhìn thấy và rút cho nhanh vì nguy hiểm lắm. Chúng không thiếu súng đạn và sẵn sàng nhả đạn để bịt đầu mối, đảm bảo an toàn tuyến vận chuyển” – một sĩ quan biên phòng thân thiết với tôi nói như vậy.

Con đường “chết”

Con đường từ quốc lộ 6 đi xã Xuân Nha (huyện Vân Hồ, Sơn La) lâu nay được giới tội phạm ma túy mệnh danh là “con đường chết”. Trong hàng chục năm qua, từ con đường này, hàng trăm vụ buôn bán, vận chuyển chất ma túy đã bị phát hiện, bắt giữ nhưng lợi nhuận khủng từ buôn bán ma túy vẫn kích thích bước chân tội phạm.

Theo đại tá Phùng Đình Triển - Phó Giám đốc Sở Công an Sơn La thì giá của một bánh heroin khi được vận chuyển về trong khu vực Loóng Luông, Vân Hồ mới chỉ là 160 triệu đồng/bánh. Nhưng khi ra khỏi địa bàn này là tăng lên thêm 20 triệu đồng, về tới Hà Nội là tăng tiếp hàng chục triệu. Còn về tới Quảng Ninh hay Lạng Sơn thì giá đã là 240 triệu đồng/bánh, tăng hơn 80 triệu đồng so với khi ở Vân Hồ nên bọn buôn bán bấp chấp tất cả.

img
Căn hộ của tội phạm ma túy Tàng “Keang Nam” ở Mộc Châu, Sơn La; phía sau chính là nơi diễn ra trận đánh vụ án Thung Cuông ngày 19.7 vừa qua. (Ảnh: Văn Minh)

Trận chiến ở Thung Cuông cũng diễn ra ở ngay bên con đường liên huyện-xã này. Chiến trường là một thung lũng rộng, là địa bàn sản xuất ngô của người Mông ở Thung Cuông. Tiếng là thuộc đất Vân Hồ nhưng chắc chắn bọn tội phạm đã ra hướng này thì không phải là để đưa ma túy về Loóng Luông mà sẽ ra thị trấn Mộc Châu. Ai rành đường đất ở đây thì biết ngay từ bãi Thung Cuông này, đi vài km nữa là ra đến tiểu khu Vườn Đào của thị trấn Mộc Châu. Tuyến vận chuyển này tuy nguy hiểm nhưng gần hơn về tuyến Loóng Luông hàng chục km.

 

Từ tiểu khu Vườn Đào đi tiếp mấy trăm mét là tới căn nhà 7 tầng bên Quốc lộ 6 của “đại gia ma túy” – Giàng A Tàng (tức Tàng “Keang Nam”, bị bắt ngày 26.7.2013 với 265 bánh herôin và 600 viên ma túy tổng hợp tại Bắc Giang) hoặc xuyên thêm ít đường đất nữa là tới tiểu khu Nhà Nghỉ thị trấn Mộc Châu- nơi các đối tượng mua bán ma túy thường lựa chọn làm điểm dừng chân trước khi trả hàng cho các chân rết khác.

Hẳn là khi Tàng xây căn hộ 7 tầng cao chót vót với hệ thống camera tứ phía bên trục Quốc lộ 6, hắn đã tính tới phương án “đón khách phương xa và nhận hàng tại nhà” theo lộ trình vận chuyển ma túy này. Với chiều cao khủng 7 tầng và vị trí nằm giữa vùng đất mênh mông trống trải bên lề Quốc lộ 6 cùng hệ thống “chim lợn” bảo vệ dày đặc, Tàng “Keang Nam” có thể yên tâm làm ăn bất chính mà không sợ bị các trinh sát đột nhập. Từ nóc căn nhà 7 tầng này, Tàng có thể quan sát động tĩnh 4 phía với tầm nhìn cả cây số trong đêm bằng ống nhòm hồng ngoại và có thể đánh tín hiệu nhận bất an hay an toàn thông qua các ký hiệu đã thỏa thuận trước như: Bật điện tầng 4 hay tầng 6, lia đèn pin, mở hay tắt tivi v.v...

 Ở 2 tuyến chính này hầu hết chỉ có bọn tội phạm với số lượng lớn, vũ khí khủng mới sử dụng. Còn các tội phạm mua bán nhỏ lẻ khác thì ít khi đi tuyến này mà chủ yếu là mua lại ngoài Mộc Châu hoặc vượt biên qua khu vực bản Cột Mốc và những bản lân cận vùng biên. Các anh làm báo ở vùng này, đi đường, nếu lỡ gặp bọn này, tốt nhất là nên quay mặt đi như không nhìn thấy và rút cho nhanh vì nguy hiểm lắm” - Một chiến sĩ biên phòng chia sẻ

Nhưng từ khi Tàng “Keang Nam” bị bắt, tuyến vận chuyển này hầu như đã đóng lại, chủ yếu tội phạm đi theo đường về xã Lóong Luông. Chắc hẳn trong đợt này, chúng nhận được một đơn đặt hàng khủng nào đó ở tiểu khu Vườn Đào hoặc thị trấn Mộc Châu nên mới đi ra con đường này. Sự xuất hiện của nhóm tội phạm quốc tịch Lào với người dẫn đường bản địa ở bản Thung Cuông vào 4 giờ sáng ngày 19.7 cho thấy sự tính toán thời gian đến thị trấn Mộc Châu trước khi trời sáng đã rõ ràng chứ không phải một sự lạc đường như nhiều người vẫn nghĩ.

img
Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an thăm hỏi, động viên gia đình liệt sĩ - Lường Phát Chiêm hy sinh trong trận đánh án ma túy ngày 19.7 ở Thung Cuông. (Ảnh: Văn Minh)

Để tham gia trận đánh án vào sáng ngày 19.7, theo đại úy Chu Văn Quang - Phó Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Đặc nhiệm số 1 thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, là  người cũng bị thương vào chân trong khi tham gia đánh án này thì lực lượng đánh án có sự tham gia của nhiều đơn vị: Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động Công an tỉnh Sơn La, Công an các huyện: Vân Hồ, Mộc Châu, Cục CSĐT tội phạm về ma túy, Cục Quản lý huấn luyện và sử dụng chó nghiệp vụ, Cục Cảnh sát kỹ thuật nghiệp vụ ngoại tuyến, Tiểu đoàn Đặc nhiệm số 1 Bộ tư lệnh CSCĐ...

Nhưng quan điểm của trận đánh án này là đảm bảo an toàn cho cả 2 bên với phương châm: Gọi đầu hàng là chính để bắt sống các đối tượng. Bởi thế lực lượng công an sử dụng quân số lớn, có đầy đủ mũ sắt, áo chống đạn bắn thẳng và cả chó nghiệp vụ. Khi phát hiện 2 tốp tội phạm lọt vào vòng vây, công an đã bắn pháo sáng, lia đèn pin, bắc loa kêu gọi bọn phạm tội bỏ súng, đầu hàng. Nhưng với những kẻ cùng đường thì đầu hàng cũng là chết nên bọn tội phạm đã nổ súng trước. Đạn vãi ra như trấu, hướng thẳng về phái có tiếng loa và ánh đèn pin. Ngay từ những phút đầu tiên, đại úy Lường Phát Chiêm đã dính đạn, sĩ quan Hà bị thương. Bọn tội phạm vừa bắn trả vừa rút về phía biên giới.

Thấy rõ sự ngoan cố của tội phạm, thấy bên ta đã đổ máu, lực lượng công an quyết định nổ súng, 3 chó nghiệp vụ được tung ra. Một chú chó đã lao lên quật ngã một đối tượng nhưng ngay sau đó đã bị bọn tội phạm khác xả súng bắn chết chú chó này để cứu đồng bọn. Trận đấu súng kéo dài gần 1 tiếng đồng hồ. Trước sự truy kích gắt gao của công an, bọn tội phạm đành bỏ lại 5 đồng bọn. Đây là điều tối kỵ của tội phạm ma túy lớn, chuyên nghiệp bởi bỏ lại đồng bọn đồng nghĩa với bại lộ cả đường dây. Thường thì chúng chỉ chấp nhận bỏ lại xác chết bởi có như vậy mới an toàn với những hoạt động bất hợp pháp của chúng.

Chấp nhận để 20 tên tội phạm chạy thoát về hướng biên giới là một quyết định vô cùng khó khăn của lực lượng công an nhưng hơn ai hết, công an hiểu rõ tính liều lĩnh, manh động, cùng đường của nhóm tội phạm này. Việc truy quét quyết liệt sẽ có thể tiêu diệt, bắt sống được thêm 1 số đối tượng khác nhưng trên đường rút chạy bọn tội phạm có thể tấn công dân thường, bắt cóc con tin, khi đó tình hình sẽ phức tạp hơn nhiều. Chính vì thế, lực lượng đánh án đã phải dằn lòng để cho chúng con đường thoát.

Theo đại tá Phùng Đình Triển thì không loại trừ trường hợp chỉ ít ngày nữa bọn tội phạm này sẽ hoạt động trở lại. Nhưng cuộc chiến phòng chống ma túy trên đất Sơn La sẽ không có ngày ngừng nghỉ với quyết tâm làm sạch tội phạm ma túy trên địa bàn.