Trung thu cho em
Ngày 7.9, Báo NTNN, Hội Tích thiện liên phường Hà Nội cùng nhóm Chia sẻ yêu thương đem trung thu đến cho trẻ em và chia sẻ khó khăn với người dân thôn Đồng Mập, xã Sơn Hải, huyện Lục Ngạn, Bắc Giang. Đồng Mập là thôn đặc biệt khó khăn, bao nhiêu năm nay hoàn toàn biệt lập với bên ngoài, phương tiện duy nhất để đi từ trung tâm xã đến thôn là thuyền máy.
Nhận được đồ chơi là một lồng đèn ông sao, sách vở và bánh trung thu, em Trương Việt Hoàng, học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Sơn Hải mừng rỡ: Nhà nghèo nên chúng cháu không có tiền mua đồ chơi, giờ nhận được lồng đèn, chúng cháu vui lắm. Chúng cháu lại còn nhận được sách vở để đi học nữa”.
Trưởng thôn Đồng Mập Trương Văn Quàng cho hay: “Mỗi năm thôn đều phối hợp với nhà trường, đoàn thanh niên tổ chức trung thu cho các cháu từ nguồn quỹ đóng góp của các gia đình. Nhưng do khó khăn nên cũng gọi là tổ chức cho các cháu vui chứ chẳng có quà bánh gì nhiều. Năm nay, cộng thêm sự giúp sức của các nhà hảo tâm, các cháu tuy sống ở vùng cao biệt lập nhưng đã có một trung thu sung túc niềm vui, đầy đủ vật chất”.
Gạo, quần áo cho người nghèo
Cùng với việc trao quà cho các em, đoàn từ thiện còn tặng các suất quà gồm quần áo, gạo, dầu ăn, gia vị… cho các hộ nghèo và cận nghèo. Thôn Đăng Mập có 110 hộ, 446 khẩu trong đó có tới 81 hộ nghèo. Do đường sá không có, phương tiện đi lại duy nhất là đi thuyền, đời sống của bà con gặp rất nhiều khó khăn.
Nhận được 10kg gạo và quần áo, quà bánh của đoàn, bà Hứa Thị Lương, 56 tuổi, không giấu được xúc động: “Chồng tôi mất sớm, một mình tôi nuôi ba đứa con. Nhà chỉ có 2 sào ruộng, nhưng ở đầu rìa nước ngập nên thu hoạch xong cũng chỉ đủ để nuôi con gà, vẫn phải ra ngoài mua chịu gạo, dầu, mắm muối. Nuôi con gà, con lợn toàn bị lỗ vì đường sá khó khăn, bán ra thì rẻ mà mua giống, mua cám lại quá đắt. Ở đây cả đời rồi cũng chẳng làm thế nào mà thoát nghèo được. Được cho cái gì thì mừng cái nấy”.
Hoàn cảnh của chị Lâm Thị Ty, 59 tuổi, cũng khó khăn không kém. Nguồn thu nhập của cả nhà chỉ trông cậy vào 40 gốc vải nhưng năm nay vải mất mùa cùng với bị tư thương ép giá nên chẳng thu được bao nhiêu. “Tôi đang tính ra ngoài xã mua chịu ít gạo, dầu, mắm muối, nào ngờ lại đúng dịp đoàn đi tặng quà. Với 10kg gạo này tôi cũng đủ dùng cả tháng rồi. Cảm ơn các nhà tài trợ” - bà Ty cho hay.
Đến tận nơi, trải nghiệm quãng đường khó khăn, chứng kiến cuộc sống vất vả, lam lũ của người dân thôn Đồng Mập, bà Nguyễn Thị Chung, thành viên Hội Tích thiện liên phường Hà Nội bùi ngùi: “Thông qua một người bạn ở một nhóm thiện nguyện, tôi biết đến hoàn cảnh khó khăn của thôn Đồng Mập. Tôi bàn với Hội và Báo NTNN, các nhà hảo tâm khác cùng nhau quyên góp để mang đến cho các cháu một trung thu ấm áp, chia sẻ khó khăn với người dân nơi đây. Chúng tôi hy vọng các cháu sẽ cố gắng học tập và người dân nơi đây cũng cảm nhận được một chút sự quan tâm, sẻ chia của xã hội để vượt lên thoát nghèo”.