Đội hình xuất phát:
U19 Myanmar: Min Latt; Htike Aung, Wai Min, Nanda Kyaw, Min Oo, Than Paing, Chan Aung, Aung Thu, Maung Soe, Ko Tun, Htet Aung.
U19 Việt Nam: Văn Trường; Văn Sơn, Tiến Dũng, Đông Triều, Hồng Duy; Văn Long, Tuấn Anh, Xuân Trường, Quang Hải; Công Phượng, Văn Toàn.
Bàn thắng: Tuấn Anh (30'), Xuân Trường (39', Văn Toàn (51'), Văn Long (66') - Aung Thu (54').
U19 Việt Nam có chiến thắng thuyết phục trước U19 Myanmar. Ảnh: Hiển Anh.
Công Phượng đi bóng trước sự đeo bám của Htet Aung. Ảnh: Hiển Anh.
Với chiến thắng này, U19 Việt Nam sẽ gặp lại U19 Nhật Bản ở trận chung kết.
CHI TIẾT TRẬN ĐẤU
Trận đấu bắt đầu. U19 Myanmar (áo đỏ) giao bóng.
Phút thứ 2, văn Toàn bị Htet Aung (17-Myanmar) phạm lỗi trong vòng cấm nhưng trọng tài đã không cho U19 Việt Nam được hưởng quả phạt đền.
Phút thứ 3, Quang Hải thực hiện pha dẫn bóng từ bên cánh trái vào trong vòng cấm nhưng cú dứt điểm của anh lại không thể đánh bại được thủ thành Min Latt (1-Myanmar).
Phút thứ 9, Xuân Trường thực hiện đường chuyền bóng thuận lợi vào trong vòng cấm nhưng Văn Toàn lại bị bắt lỗi việt vị.
Danh sách đăng ký thi đấu của đôi bên. Ảnh: Xuân Lực
Phút 12, Nanda Kyaw (5-Myanmar) thực hiện cú sút xa bên cánh trái đưa bóng tìm trúng vị trí của thủ thành Văn Trường.
Phút 13, Văn Toàn có pha đi bóng trung lộ nhưng cú dứt điểm của anh ở sát vòng cấm đã đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành U19 Myanmar.
Các CĐV cuồng nhiệt của U19 Việt Nam trên khán đài. Ảnh: Xuân Lực.
Phút 18, thủ môn Văn Trường có pha bắt bóng thiếu chính xác sau cú sút xa của một cầu thủ U19 Myanmar. Rất may là Maung Soe (8-Myanmar) lại đá bồi đi chệch cột dọc trong tư thế không bị ai theo kèm.
Phút 22, Văn Long thực hiện cú cứa lòng chân phải bên ngoài vòng cấm khiến thủ thành Min Latt (1-Myanmar) vất vả đẩy bóng dội xà ngang.
Phút 25, Công Phượng đột phá trung lộ rất lắt léo nhưng cú dứt điểm của anh lại không vượt qua được sự truy cản của 2 cầu thủ U19 Myanmar.
Vào! U19 Myanmar-U19 Việt Nam: 0-1. Phút 30, Tuấn Anh thực hiện cú dứt điểm kỹ thuật từ bên ngoài vòng cấm đưa bóng vào góc cao hạ gục thủ thành Min Latt (1-Myanmar), mở tỷ số cho U19 Việt Nam.
Phút 35, Maung Soe (8-Myanmar) có bóng khá thoáng trong vòng cấm nhưng cú dứt điểm của anh lại đi không trúng đích.
Vào! U19 Myanmar-U19 Việt Nam: 0-2. Phút 39, U19 Việt Nam được hưởng quả đá phạt chính diện ở cự ly gần 30m. Và Xuân Trường đã tung ra cú dứt điểm hiểm hóc hạ gục thủ thành Min Latt (1-Myanmar), nhân đôi cách biệt cho U19 Việt Nam.
Phút 41, Tuấn Anh nằm sân sau pha vào bóng thô bạo với Min Oo (6-Myanmar).
Phút 48, Văn Toàn có pha dẫn bóng xâm nhập vòng cấm nhưng cú dứt điểm của anh lại đi không trúng đích.
Vào! U19 Myanmar-U19 Việt Nam: 0-3. Phút 51, Công Phượng kiến tạo cơ hội cho Văn Toàn dứt điểm lạnh lùng hạ thủ thành Min Latt (1-Myanmar), nâng tỷ số lên 3-0 cho U19 Việt Nam.
Vào! U19 Myanmar-U19 Việt Nam: 1-3. Phút 54, Aung Thu (9-Myanmar) tung ra cú sút xa hiểm học hạ hục thủ môn Văn Trường, rút ngắn tỷ số xuống 1-3 cho U19 Myanmar.
Phút 58, Công Phượng đột phá trong vòng cấm loại bỏ 2 hậu vệ U19 Myanmar. Tiếc là cú dứt điểm của anh không thể chiến thắng được thủ thành Min Latt (1-Myanmar).
Phút 60, Văn Trường nhanh chân lao ra cản phá cú dứt điểm của Hla Aung (19-Myanmar).
Phút 63, Công Phượng có pha đột pha trung lộ xâm nhập vòng cấm. Tiếc là cú dứt điểm của anh lại quá nhẹ nên không gây khó khăn cho thủ thành Min Latt (1-Myanmar).
Phút 65, Quang Hải rời sân nhường chỗ cho Văn Đức.
Vào! U19 Myanmar-U19 Việt Nam: 1-4. Phút 66, Xuân Trường có đường chuyền dài vượt tuyến để Văn Long dẫn bóng xâm nhập vòng cấm dứt điểm hiểm hóc bằng má ngoài chân phải, nâng tỷ số lên 4-1 cho U19 Việt Nam.
Văn Toàn đã có một trận đấu xuất sắc. Ảnh: Hiển Anh
Nhận định trước trận đấu:
Tại giải U22 Đông Nam Á diễn ra trên đất Brunei vào cuối tháng 8 vừa qua, U19 Việt Nam đã phải ngậm ngùi đón nhận thất bại với tỷ số 3-4 trước U19 Myanmar. Chắc chắn, thất bại đó sẽ khiến thầy trò HLV Guillaume Graechen khó có thể “nuốt trôi”.
Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận đấu với U19 Nhật Bản ở vòng bảng, HLV Graechen đã lên tiếng khẳng định, ông và các học trò sẽ làm tất cả những gì có thể để đánh bại U19 Myanmar ở trận bán kết sắp tới để đền đáp lại tình yêu mà người hâm mộ nước nhà dành cho U19 Việt Nam.
Sự cuồng nhiệt của các CĐV Việt Nam. Ảnh: Hiền Anh
Các nữ CĐV chuẩn bị trước khi vào sân cổ vũ U19 Việt Nam. Ảnh: Hiền Anh
Bên cạnh đó, HLV Graechen bắt đầu chứng tỏ được tài cầm quân của một HLV, chứ không phải đơn thuần là một “ông thầy dạy bóng đá”. Đơn cử là việc chiến lược gia người Pháp đã biết cách chỉ đạo các học trò tung ra những mảng miếng chiến thuật khác nhau trong từng thời điểm để phù hợp với từng đối thủ.
Ngoài ra, việc được thi đấu trên sân Mỹ Đình trước sự cổ vũ của 40.000 khán giả nhà cũng giúp U19 Việt Nam có thêm niềm tin và sức mạnh để cụ thể hóa giấc mơ “đòi nợ” của mình.