U19 Nhật Bản: Nakamura Kousuke, Yuki, Keisuke, Shota, Kohya, Sakai Daisuke, Tagaki Daisuke, Yoshuke, Rikiya, Naoki, Taro.
Bàn thắng: Genta (75')
Công Phượng bị kèm quá chặt trong trận chung kết. Ảnh: Hiền Anh
Ý thức được tính chất quan trọng của trận đấu nên cả U19 Việt Nam và U19 Nhật Bản đều chủ động nhập cuộc rất thận trọng. Mỗi khi có bóng, các cầu thủ tấn công của đôi bên đều lập tức bị đối phương áp sát và sẵn sàng phạm lỗi nếu cần thiết.
Chính lối chơi thận trọng và áp sát của đôi bên khiến hiệp thi đấu thứ nhất không có nhiều tình huống đáng chú ý được các chân sút đôi bên tạo ra về phía khung thành của nhau.
U19 Nhật Bản xứng đáng giành ngôi vô địch. Ảnh: Hiền Anh
Sang hiệp 2, thế trận đã cởi mở hơn khi cả 2 đội đều chủ động đẩy cao đội hình để tấn công. Nhờ khả năng đột phá tốt của các cá nhân như Công Phượng hay Văn Toàn, U19 Việt Nam đã tạo ra được một số tình huống sóng gió về phía khung thành của thủ môn Kosuke.
Trong lúc đang bắt đầu mải mê dâng cao tấn công, U19 Việt Nam đã bất ngờ để lọt lưới trước. Phút 75, Yamoto thực hiện đường chuyền để Omotehara Genta thực hiện pha đột phá trong vòng cấm rồi dứt điểm lạnh lùng hạ gục thủ môn Văn Trường, mở tỷ số cho U19 Nhật Bản.
Dù thêm một lần thất bại trong trận chung kết nhưng dù sao U19 Việt Nam cũng đã để lại ấn tượng đẹp trong lòng người hâm mộ tại giải lần này. Ảnh: Hiền Anh.
Về cuối trận đấu, U19 Việt Nam buộc phải dồn đội hình lên để tấn công. Thế nhưng, hàng thủ U19 Nhật Bản đã bình tĩnh hóa giải các đợt lên bóng của Công Phượng và các đồng đội. Vậy nên tỷ số 1-0 nghiêng về đội bóng xứ sở mặt trời mọc đã được giữ nguyên tới hết 90 phút thi đấu.
CHI TIẾT TRẬN ĐẤU:
Trận đấu bắt đầu. U19 Nhật Bản giao bóng.
Phút thứ 3, Xuân Trường thực hiện đường chuyền dài vượt tuyến cho Văn Toàn nhưng thủ thành Kosuke đã đọc được ý đồ và lao ra ôm gọn bóng.
Ít phút vừa qua, đôi bên đang thi đấu khá thận trọng. Vì vậy, không có nhiều tình huống đáng chú ý được tạo ra.
Phút 14, Shota tung ra cú sút xa uy lực khiến thủ thành Văn Trường phải đổ người cản phá.
Phút 17, Shota thực hiện pha treo bóng khó chịu từ quả đá phạt góc bên cánh phải vào trong vòng cấm khiến Hồng Duy phải phá bóng giải nguy.
Sự cuồng nhiệt của các CĐV Việt Nam. Ảnh: Hải Đăng.
Phút 23, Văn Toàn có pha đột phá trong vòng cấm nhưng cú dứt điểm của anh lại không thành công.
Phút 32, Keisuke tung ra cú sút xa đưa bóng đi trúng vị trí của thủ thành Văn Trường.
Với sự thận trọng trên mức cần thiết cùng lối chơi áp sát của đôi bên, các pha tranh chấp chủ yếu tập trung ở khu vực giữa sân.
Phút 50, Văn Toàn có pha xâm nhập vòng cấm nhưng thủ thành Kosuke đã kịp can thiệp.
Pha tranh chấp quyết liệt của đôi bên. Ảnh: Zing.
Phút 61, U19 Nhật Bản được hưởng quả đá phạt ở cự ly chừng 20m hơi chếch sang cánh trái. Rất may là cú đá của Yosuke lại không vượt qua được hàng rào.
Phút 72, Văn Đức có pha đi bóng trong vòng cấm nhưng cú dứt điểm của anh lại không vượt qua được sự truy cản của 3 hậu vệ U19 Nhật Bản.
Vào! U19 Việt Nam-U19 Nhật Bản: 0-1. Phút 75, Yamoto thực hiện đường chuyền để Omotehara Genta thực hiện pha đột phá trong vòng cấm rồi dứt điểm lạnh lùng hạ gục thủ môn Văn Trường, mở tỷ số cho U19 Nhật Bản.
Phút 81, Văn Long rời sân nhường chỗ cho Tuấn Tài.
Trận đấu kết thúc. U19 Nhật Bản giành chiến thắng với tỷ số 1-0 và lên ngôi vô địch.
Nhận định trước trận đấu:
Tại giải U19 Đông Nam Á - Cúp NutiFood 2014, U19 Việt Nam đang làm nức lòng người hâm mộ nước nhà bằng những màn trình diễn cực kỳ ấn tượng. Trải qua 3 trận đấu, chúng ta đã giành 2 chiến thắng và để thua 1 trận.
Với những pha bật ban ngắn cực kỳ nhuần nhuyễn và ăn ý cùng với lối chơi tấn công đẹp mắt, U19 Việt Nam đã cống hiến cho hàng triệu khán giả nhà không ít bàn thắng xứng đáng được tôn vinh là kiệt tác.