Dân Việt

Đắk Nông: Kinh hoàng vụ cưỡng hiếp bất thành, giết thiếu nữ rồi phi tang xác

Duy Hậu 20/09/2014 11:15 GMT+7
Sáng nay (20.9), Thượng tá Lê Vinh Quy, Trưởng Công an huyện Cư Jút (Đăk Nông) cho biết, đã tìm thấy thi thể cháu Trần Thị V.A (13 tuổi học sinh Trường THCS Nguyễn Chí Thanh, trú thôn Tân Linh, xã Nam Dong, huyện Cư Jut) mất tích hôm 9.6 (Dân Việt đã đưa tin).

Thi thể cháu A được tìm thấy vào chiều tối 19.9 tại suối Cầu trạm 1 (nằm giáp ranh giữa xã Nam Dong và Tâm Thắng, huyện Cư Jút) cách vị trí mất tích khoảng 2km và đang trong tình trạng phân hủy.

Trước đó, sau khi có thông tin về việc cháu A mất tích, qua điều tra, Công an huyện Cư Jut đã triệu tập đối tượng Đỗ Văn Khanh (SN 1976, nguyên quán Bắc Giang, tạm trú thôn Tân Minh, xã Nam Dong) để điều tra. Qua nhiều ngày đấu tranh, chiều 19.9 Khanh đã cúi đầu nhận tội và chỉ chỗ vứt xác.

Theo lời khai ban đầu, đêm 6.9, Khanh chở vợ đi nhậu, lúc về qua khu vực thôn 14, xã Nam Dong thì gặp đoàn lân chùa Phước Sơn (có cháu A tham gia). Sau khi chở vợ về, Khanh quay lại chỗ đoàn múa lân gặp cháu A. Sau một hồi nói chuyện Khanh bảo cháu A lên xe chở về chùa.

Do chỗ quen biết (A là hàng xóm và cũng là bạn học với cháu của Khanh) nên A không nghi ngại gì mà lên xe của Khanh. Tuy nhiên thay vì về chùa, Khanh lại chở A thẳng ra khu vực đồi 82 (xã Nam Dong) kéo cháu lên một bãi bắp dùng vũ lực khống chế cưỡng hiếp.

Bị nạn nhân chống cự, phản ứng dữ dội, Khanh đã dùng đá đập vào đầu khiến cháu A tử vong. Để che đậy tội lỗi, Khanh mang xác cháu A vứt xuống suối cách hiện trường gây án khoảng 50m, sau đó trở về nhà.

Được biết, trong buổi sáng nay Cơ quan điều tra vẫn đang phong tỏa hiện trường để khám nghiệm tử thi phục vụ công tác điều tra.