Dân Việt

“Ma dầu” tái xuất, hoành hành ở cửa biển Khánh Hội

HOÀNG HẠNH 15/10/2014 06:25 GMT+7
Sau thời gian tạm lắng, gần đây nạn “ma dầu” lại tái xuất ở cửa biển Khánh Hội, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau. Chúng thực hiện nhiều vụ trộm cắp dầu trên các phương tiện đánh bắt thủy hải sản. Thủ đoạn của bọn trộm ngày càng liều lĩnh, sẵn sàng tấn công lại chủ ghe nếu bị kháng cự.

Một đêm trộm hàng trăm lít dầu

Cửa biển Khánh Hội là một trong những cửa biển lớn nhất nhì khu vực ĐBSCL. Sau mỗi con nước ra biển đánh bắt, số lượng ghe tàu về neo đậu tại cửa biển này nhiều vô số kể, đây chính là điều kiện “béo bở” cho các đối tượng chuyên trộm cắp dầu “ăn hàng”.

img Không chỉ mất trộm dầu gần 10 lần, tàu của ông Bùi Văn Luận còn bị lấy đi 2 bình ắc quy.   

Kể lại chuyện mình bị mất trộm hàng trăm lít dầu chỉ trong một đêm, ngư dân Nguyễn Văn Đỡ (chủ tàu Tấn Vinh, ngụ ấp 3, xã Khánh Hội) như vẫn chưa tin đó là sự thật vì bọn trộm ra tay quá nhanh. “Dù đã rất cảnh giác, nhưng vẫn bị bọn trộm lấy cắp dầu. Chúng như bóng ma lúc ẩn lúc hiện không thể đoán được” – ông Đỡ nói.

Theo lời ngư dân này, ngày 27.9, sau khi kết thúc chuyến biển, ông cho ghe đậu trước nhà. Do bận nhiều việc nên đêm đó ông không ngủ trên ghe, đến sáng hôm sau thì phát hiện nguyên phi dầu (khoảng 500 lít, tương đương hơn 10 triệu đồng) không cánh mà bay: “Thức canh ghe đến khoảng 12 giờ đêm, tôi nghe tiếng chó sủa lớn nên xuống ghe kiểm tra thì không phát hiện gì, nhưng khoảng 7 giờ sáng ngày hôm sau thì toàn bộ số dầu đã bị hút trộm hết” – ông Đỡ nhớ lại.

Chỉ 2 ngày sau đó, bọn trộm lại tiếp tục hút trộm hàng trăm lít dầu trên ghe đánh bắt của anh Nguyễn Văn Thành khi ghe neo đậu ở khu vực ấp 3. “Dự đoán bọn trộm chỉ ra tay vào thời gian gần sáng như trường hợp của anh Đỡ, nên khi ghe vào bến, tôi đi lên nhà, đến khoảng 9 giờ tối xuống ghe kiểm tra thì gần 2 phi dầu bị bọn chúng hút sạch, dầu còn vương vãi khắp nơi trên ghe” – anh Thành kể trong bức xúc.

Bà con ngư dân cho biết, từ đầu năm đến nay đã có nhiều trường hợp tàu thuyền của ngư dân bị “ma dầu” hút trộm dầu, nhưng ít ai khai báo với chính quyền địa phương vì sợ bọn trộm trả thù. Để bảo đảm tài sản, ngư dân thường cho ghe ra biển đánh bắt sau khi tiếp đầy nhiên liệu, không dám nằm bờ.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, cũng tại cửa biển này ở các mùa biển trước, nạn trộm dầu “nở rộ” gây bức xúc cho bà con ngư dân. Ông Bùi Văn Luận ngụ xã Khánh Hội kể, tính từ năm 2008 tới nay, ông đã bị “ma dầu” đến trộm gần 10 lần, với số lượng dầu bị mất hàng ngàn lít.

Tăng cường công tác tuần tra

Người dân cho biết, khi hoạt động trở lại thời gian qua, bọn trộm cắp không chỉ trộm dầu trên các ghe đánh bắt thủy hải sản, mà còn thực hiện nhiều vụ trộm trên các phương tiện như vỏ xuồng, xà lan… neo đậu ở cửa biển Khánh Hội. Loại tài sản mà chúng nhắm đến là các loại máy móc, bình ắc quy, vỏ óc câu mực…

Ngư dân Hồ Thanh Phương, ngụ ấp 3, xã Khánh Hội tức tưởi cho biết: 3 ghe làm nghề câu kiều của gia đình anh vốn đầu tư hàng ngàn mét dây là lưỡi câu, trị giá gần 100 triệu đồng, nhưng cứ mỗi con nước gia đình anh bị trộm cắt dây câu vài lần, thiệt hại trên dưới 10 triệu đồng.

Trao đổi với phóng viên, ông Huỳnh Hoàng Tương – quyền Chủ tịch xã Khánh Hội cho biết: “Lực lượng chức năng của xã thường xuyên phối hợp với bộ đội biên phòng đóng trên địa bàn tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát nhằm trấn áp các loại tội phạm chuyên hoạt động trên biển. Tuy nhiên, bà con ngư dân cũng cần tăng cường hơn tinh thần cảnh giác, đề phòng để bảo vệ tốt hơn tài sản của mình”.

 Đại tá Lê Công Trường - Trưởng Công an huyện U Minh cho biết: “Thời gian qua, đơn vị đã bắt và triệt phá nhiều vụ trộm cắp tài sản trên biển trong các chuyên án. Chúng tôi sẽ tăng cường hơn nữa công tác này, kiên quyết xử lý nghiêm theo pháp luật đối với các loại tội phạm, nhằm trả lại sự bình yên cho bà con ngư dân”.