Dân Việt

Đề nghị truy tố 2 sinh viên vụ giết bạn tình đồng tính, phân xác phi tang

Đàm Vân 21/10/2014 08:24 GMT+7
Ngày 20.10, Cơ quan CSĐT, Công an TP.HCM cho biết vừa hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ đến Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 2 bị can Trần Nhật Duy (20 tuổi) và Đặng Gia Linh (22 tuổi, cùng quê Tiền Giang) trong vụ án giết người chặt xác phi tang gây xôn xao dư luận trong tháng 5 vừa qua.
Theo đó, bị can Trần Nhật Duy bị đề nghi truy tố 2 tội danh “Giết người” và “Cướp tài sản”, Đặng Gia Linh bị truy tố về tội “Che giấu tội phạm” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. 

img

Hai bị can Trần Nhật Duy và Đặng Gia Linh.

Theo hồ sơ điều tra, Trần Nhật Duy và nạn nhân là V.A.T (30 tuổi, quê Tiền Giang) có mối quan hệ đồng tính nam với nhau từ khi còn là học sinh lớp 11 ở quê. Ngay từ năm 2011, T đã ép buộc người tình của mình không quan hệ với ai khác.

Đến khi Duy đậu đại học và lên TP.HCM thuê phòng trọ ở và học, Tuấn cũng lên theo. Khoảng tháng 10.2013, Duy và T thuê một phòng trọ ở đường Quang Trung, quận 12 để ở. Vẫn bị T đe dọa, đánh đập và ngăn cấm không cho quan hệ với ai khác nên Duy nảy sinh ý định giết T.

Cuối tháng 2.2014, Duy tìm trên mạng thấy có một loại hóa chất cực độc là Kali Xyanua nên đã tìm mua với giá 800 ngàn đồng rồi mang về cất, chờ cơ hội hạ độc T. Đến giữa tháng 5.2014, T bị ốm. Duy thấy đây là cơ hội tốt để ra tay sát hại. Trong lúc nấu mì cho T ăn, Duy đã lén bỏ một ít thuốc độc vào tô mì, T ăn được một chút thì ói ra hết nên không chết. Đến ngày hôm sau, T bị sốt nặng, T bảo Duy lấy thuốc cho T uống. Trong lúc pha thuốc cho T, Duy pha trộn thuốc độc vào thuốc của T. Uống xong, T gục ngã và tử vong. Duy nằm ở bên thi thể T đến hết đêm.

Đến sáng hôm sau (20.5), Duy vẫn đi học bình thường. Trưa về, Duy gọi bạn gái là Đặng Gia Linh đến, báo là đã giết chết T. Lúc này, Duy lấy hết tài sản của nạn nhân mang đi bán rồi mua cưa máy, băng keo, sáp… để về thực hiện ý định phân xác nạn nhân.

Linh sợ nên Duy đã đưa xác nạn nhân vào nhà vệ sinh tiến hành phân xác. Linh lau dọn hiện trường, các vết máu. Sau khi phân xác xong, Duy ra khách sạn ngủ, Linh về nhà. Đến ngày hôm sau (21.5), Duy và Linh mang xe máy nạn nhân đi bán được 8 triệu đồng rồi đưa Linh cất giữ. Về nhà, Duy tiếp tục phân xác nạn nhân.

Duy gọi điện cho bạn gái cũ là chị N.T.N.D (20 tuổi, quê Tiền Giang, tạm trú quận Gò Vấp) rủ cùng về quê. Khi đi đến phà Mỹ Lợi (huyện Gò Công, tỉnh Tiền Giang), Duy đã ném một ba lô có 2 đoạn tay của nạn nhân xuống sông. Đến sáng hôm sau, cả hai trở về TP.HCM.

Ngày 23.5, Duy chở Linh đi bằng xe máy lên tỉnh Bình Thuận và Lâm Đồng để phi tang các phần thi thể nạn nhân.

Sự việc chỉ được phát hiện vào khoảng 21h tối 23.5, khi ông D (chủ nhà trọ) được nhiều người dân xung quanh phản ánh vì mùi hối thối khó chịu phát ra từ khu nhà trọ. Sau nhiều lần kiểm tra, ông D đã tìm được vị trí bốc mùi là căn phòng số 404 do Trần Nhật Duy thuê ở cùng với Vạn Anh T. Lúc này căn phòng tắt điện, khoá cửa bên ngoài, cảm thấy bất thường nên ông D trình báo công an địa phương. Khi mọi người có mặt cùng mở cửa phòng 404 vào trong thì kinh hoàng phát hiện phía trong nhà vệ sinh một phần thi thể người đang trong quá trình phân huỷ, bốc mùi nồng nặc.

Khi vào cuộc điều tra, công an xác định Duy là kẻ tình nghi số 1. Công an đã tìm về tận quê, tác động với gia đình Duy. Sáng 24.5 mẹ của Duy gọi điện báo bà ngoại đang bệnh nặng. Trưa cùng ngày Duy cùng Linh về đến bến phà Mỹ Lợi ở quê thì bị công an bắt giữ.

Từ lời khai và chỉ điểm của Duy, công an lần lượt tìm các phần thi thể bị vứt đi nhưng chưa thể tìm đầy đủ. Qua quá trình điều tra, Duy khai nhận đã giết hại nạn nhân T bằng thuốc độc chứ không có siết cổ. Tuy nhiên từ kết quả giám định cho thấy nạn nhân T tử vong do ngạt cơ học. Nguyên nhân nạn nhân chết do bị đầu độc thì đến nay chưa đủ cơ sở kết luận bởi theo nhận định có thể do chất độc Kali Xyanua khi thấm vào người đã chuyển thành chất khác, bay hơi.