Dân Việt

Chuyện học sinh người Giáy, Sán Dìu... từ núi rừng xuống trường đại học

Lê San 02/11/2014 06:47 GMT+7
Câu chuyện đáng khâm phục về những cô cậu học sinh người Giáy, người Dao, người Sán Dìu... vượt khó vươn lên đứng top trong những kỳ thi quốc gia.

Biết mình kém để còn cố gắng

Đăng ký thi vào 3 trường đại học và đều được tuyển thẳng vào cả 3 trường với thành tích học sinh giỏi, cô học sinh người Giáy - Lò Thị Chiêm ở thành phố Lai Châu quyết định chọn khoa Báo chí - Trường ĐH KHXH&NV Hà Nội để biến ước mơ trở thành một nhà báo thành sự thật.

img Lò Thị Chiêm

Sinh ra trong một gia đình thuần nông, nhìn bố mẹ vất vả sớm hôm, lao động không biết mệt nhọc để cho 2 chị em ăn học, Chiêm càng quyết tâm học tập thật giỏi. 12 năm liền Chiêm đều đạt thành tích là học sinh khá, giỏi.

Có một điều không ai ngờ là cô bé nói tiếng Việt chưa sõi, viết còn hay sai lỗi chính tả ngày nào, nay lại đoạt Giải Học sinh giỏi cấp quốc gia môn ngữ văn. Đó là cả một quá trình nỗ lực, khắc phục những khiếm khuyết để luyện kỹ năng nói và viết, để rồi Chiêm đã đoạt giải 3 môn ngữ văn cấp quốc gia.

“Trong dòng họ, em là người đầu tiên tiên phong đi học đại học đấy. Bố mẹ em tự hào lắm nhưng cũng lo lắng nhiều vì chi phí cho em đi học đại học sẽ rất tốn kém. Em dự định sau khi học hết năm thứ nhất, quen với cuộc sống sinh viên rồi em sẽ đi làm thêm để đỡ đần bớt chi phí cho bố mẹ” - Chiêm tâm sự.

Đói vẫn phải đi học

img Hoàng Văn Chung 

Có những lúc tưởng chừng như cậu học trò người Dao, Hoàng Văn Chung ở xã Giáp Trung, huyện Bắc Mê (Hà Giang) phải nghỉ học vì gia đình khó khăn. Nhưng với lòng quyết tâm, nỗ lực không ngừng, Chung không chỉ tiếp tục học hết phổ thông mà còn đạt được thành tích rất đáng tự hào: Giải Ba cấp quốc gia môn lịch sử và thi đỗ vào Học viện An ninh với số điểm cao. 

Với Chung, việc đi bộ mấy cây số đường núi, với cái bụng đói meo để đến trường là chuyện bình thường. Chỉ những hôm nào ốm đau, Chung mới nghỉ học.

Nhờ tinh thần hiếu học mà từ lớp 1 đến lớp 9, năm nào Chung cũng đạt học sinh khá. Hết cấp 2, trong khi nhiều bạn nghỉ học ở nhà lập gia đình, Chung tiếp tục theo học ở Trường Phổ thông dân tộc nội trú Yên Minh. Nỗ lực hết mình, Chung không những theo kịp mà còn vượt xa các bạn, và em đã giành được 600 nghìn học bổng dành cho học sinh vượt khó.

Từ lớp 11, Chung đã tham gia đội tuyển Học sinh giỏi cấp quốc gia môn lịch sử và năm lớp 12, Chung đã giành được giải Ba môn lịch sử cấp quốc gia. Để tiếp tục theo đuổi con đường học vấn và giảm gánh nặng cho gia đình, Chung đăng ký thi vào Học viện An ninh. Kết quả Chung đỗ vào Học viện với số điểm khá cao là 22 điểm.

Cô tân sinh viên năng động

Vừa xuống Hà Nội nhập học được hơn một tháng, nhưng cô học trò người Sán Dìu Lê Thị Bình ở huyện Đại Từ (Thái Nguyên) đã tự tin vừa học vừa làm cộng tác viên cho Trung tâm Anh ngữ Lanmaster.

img Lê Thị Bình
 

Bình có thành tích học tập rất đáng nể, 12 năm liền đạt học sinh giỏi. Tham gia đội tuyển thi học sinh giỏi từ lớp 9, Bình đã đoạt giải Nhất cấp huyện và giải Nhì cấp tỉnh môn sinh học. Vào lớp 10, em đạt 2 Huy chương Vàng kỳ thi Trại hè Hùng Vương và kỳ thi Duyên hải - một sân chơi trí tuệ dành cho khối các trường chuyên khu vực phía Bắc.

Đặc biệt năm học 2013-2014, Bình đoạt giải Khuyến khích học sinh giỏi cấp quốc gia môn sinh học. Kỳ thi ĐH-CĐ vừa qua, Bình thi đậu vào khoa Công nghệ sinh học, Trường ĐH Khoa học tự nhiên Hà Nội với số điểm cao: 24,5 điểm. “Để có tiền cho em đi học, bố mẹ phải vay vốn ngân hàng chính sách dành cho sinh viên. Thương bố mẹ vất vả, ngay khi mới xuống Hà Nội là em đã đi xin việc làm thêm. Làm cộng tác viên ở trung tâm Anh ngữ vừa có thêm thu nhập, vừa có thời gian linh động tập trung vào việc học. Bên cạnh đó, em còn học được rất nhiều kỹ năng, kiến thức về xã hội giúp ích cho mình sau này” - Bình cho hay.

Ăn rau rừng nuôi con chữ

img Tao Văn Xeng
 

Cậu tân sinh viên Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân 1 -Tao Văn Xeng là một trong những học sinh đỗ đại học đầu đầu tiên của người Lự. Xeng còn là tấm gương điển hình về vượt khó, học giỏi để các bạn noi theo. Gia đình Xeng ở vùng miền núi khó khăn của huyện Tam Đường (Lai Châu), mỗi năm chỉ trông vào vụ lúa với 5 – 6 tạ thóc.

Trồng trọt thêm ngô, cũng chỉ đủ cho gia đình đắp đổi qua ngày, nói chi đến chuyện cho con cái đi học. Thế nhưng, gia cảnh khó khăn không ngăn được cậu bé Tào Văn Xeng đến trường. Học lên cấp 2 Xeng phải ở lại trường, nhiều hôm ăn rau rừng thay bữa.

Nhưng với sự kiên trì, cùng với thành tích học tập tốt, nên hết lớp 9 em được xét tuyển thẳng vào Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc và năm học lớp 12, Tao Văn Xeng đã mang về cho trường giải Ba học sinh giỏi lịch sử cấp tỉnh và giải Khuyến khích môn lịch sử cấp quốc gia.

Thi đậu vào Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân 1, niềm vui của Xeng được nhân lên khi bố mẹ không phải lo tiền ăn, ở và em vẫn tiếp tục được theo đuổi con đường học vấn để mở mang tri thức và kiếm một công việc sau này đỡ đần gia đình.