Liverpool: Mignolet; Johnson, Skrtel, Lovren, Moreno; Can, Gerrard; Sterling, Henderson, Coutinho; Balotelli.
Bàn thắng: Can (9').
Chelsea: Courtois; Ivanovic, Cahill, Terry, Azpilicueta; Fabregas, Matic; Ramires, Oscar, Hazard; Costa.
Bàn thắng: Cahill (14'), Costa (67').
Chelsea xuất sắc giành 3 điểm ngay tại Anfield.
Với quyết tâm phục thù, Liverpool đã chủ động tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc trong trọng tài Anthony Taylor. Phút thứ 9, Can (23-Liv) tung ra cú sút xa chạm người Cahill (24-Chelsea) đổi hướng đi thẳng vào lưới trong sự bất lực của thủ môn Courtois (13), mở tỷ số cho Liverpool.
Ngay sau khi bị dẫn trước, Chelsea đã buộc phải đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ. Phút 14, sau tình huống lộn xộn trong vòng cấm, Cahill (24) nhanh chân tung ra cú dứt điểm ở cự ly gần hạ gục thủ thành Mignolet (22-Liv), quân bình tỷ số cho Chelsea.
Ramires theo kèm Coutinho.
Vừa có được bàn thắng gỡ hòa, Chelsea lại tiếp tục trung thành với lối chơi rình rập để chờ đợi thời cơ vốn đã trở thành thương hiệu của họ dưới thời Jose Mourinho. Đặc biệt là khi đối đầu với những đội bóng ở cùng đẳng cấp.
Sang hiệp hai, thế trận diễn ra khá cân bằng và chậm rãi. Phút 67, sau pha đẩy bóng của thủ thành Mignolet (22-Liv), Costa (19-Chelsea) nhanh chân bằng vào tung ra cú đá uy lực làm tung lưới Liverpool, nâng tỷ số lên 2-1 cho Chelsea.
Không còn gì để mất, Liverpool buộc phải dồn đội hình lên để tấn công. Tuy nhiên, ngay cả khi đã tung cả Joe Allen (24), Fabio Borini (29) và Rickie Lambert (9) vào sân, The Kop vẫn không thể tìm được bàn gỡ.
Chiến thắng 2-1 tại sân Anfield giúp The Blues tiếp tục giữ vững ngôi đầu với 29 điểm sau 11 trận, hơn đội xếp sau là Southampton 7 điểm nhưng đá ít hơn 1 trận.
CHI TIẾT TRẬN ĐẤU:
Trận đấu bắt đầu. Liverpool giao bóng.
Phút thứ 1, Can (23-Liv) có pha dẫn bóng bên ngoài vòng cấm rồi tung ra cú sút xa đi chệch cầu môn Chelsea.
Gerrard trở lại đội hình xuất phát của Liverpool sau khi được nghỉ dưỡng sức ở trận gặp Real.
Vào! Liverpool-Chelsea: 1-0. Phút thứ 9, Can (23-Liv) tung ra cú sút xa chạm người Cahill (24-Chelsea) đổi hướng đi thẳng vào lưới trong sự bất lực của thủ môn Courtois (13), mở tỷ số cho Liverpool.
Phút 12, Oscar (8-Chelsea) thực hiện đường chọc khe vào trong vòng cấm nhưng Costa (19) lại không hiểu ý.
Vào! Liverpool-Chelsea: 1-1. Phút 14, sau tình huống lộn xộn trong vòng cấm, Cahill (24) nhanh chân tung ra cú dứt điểm ở cự ly gần hạ gục thủ thành Mignolet (22-Liv), quân bình tỷ số cho Chelsea.
Phút 21, Sterling (31-Liv) tung ra cú dứt điểm trong vòng cấm chạm người Cahill (24-Chelsea) đi hết đường biên ngang.
Phút 26, Coutinho (10-Liv) thực hiện tình huống đột phá trung lộ rồi tung ra cú sút xa khiến thủ thành Courtois (13-Chelsea) phải trổ tài cản phá.
Phút 29, Costa (19-Chelsea) có pha đi bóng trong vòng cấm nhưng cú dứt điểm của anh lại đi không trúng đích.
Phút 34, Oscar (8-Chelsea) chuyền bóng vào trong vòng cấm để Hazard (10) dứt điểm chạm người Johnson (2-Liv) đi hết đường biên ngang.
Các cầu thủ Liverpool ăn mừng bàn mở tỷ số.
Phút 36, Ramires (7-Chelsea) chuyền bóng trong vòng cấm cho Hazard (10) tung ra cú dứt điểm nhưng không thể vượt qua được sự truy cản của Johnson (2-Liv).
Phút 41, Hazard (10-Chelsea) đi bóng xâm nhập vòng cấm nhưng cú dứt điểm của anh lại đi trúng vị trí của thủ môn Mignolet (22-Liv).
Phút 43, Sterling (31-Liv) nhận thẻ vàng sau pha cản người không bóng với Ramires (7-Chelea).
Balotelli thi đấu khá mờ nhạt.
Trong hiệp 1, Liverpool đã thi đấu lấn lướt khi nắm giữ 56% thời lượng kiểm soát bóng và tung ra 6 pha dứt điểm, trong đó có 3 pha trúng đích. Bên phía Chelsea thực hiện 10 lần sút cầu môn và có 4 lần trúng mục tiêu.
Hiệp 2 bắt đầu.
Phút 48, Ivanovic (2-Chelsea) nhận thẻ vàng vì lỗi kéo áo với Sterling (31-Liv).
Pha tranh chấp giữa Costa với Skrtel.
Phút 51, Costa (19-Chelsea) có pha ngã người móc bóng đi vọt xà ngang khung thành Liverpool.
Phút 53, Sterling (31-Liv) tung ra cú dứt điểm trong vòng cấm nhưng không thể chiến thắng được thủ môn Courtois (13-Chelsea).
Phút 54, Ramires (7-Chelsea) rời sân nhường chỗ cho Willian (22).
Các cầu thủ Chelsea ăn mừng bàn gỡ hòa.
Phút 65, Balotelli (45-Liv) nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Oscar (8-Chelsea).
Vào! Liverpool-Chelsea: 1-2. Phút 67, sau pha đẩy bóng của thủ thành Mignolet (22-Liv), Costa (19-Chelsea) nhanh chân bằng vào tung ra cú đá uy lực làm tung lưới Liverpool, nâng tỷ số lên 2-1 cho Chelsea.
Phút 69, Matic (21-Chelsea) nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Johnson (2-Liv).
Phút 70, Liverpool có liên tiếp 2 sự thay đổi người. Fabio Borini (29), Joe Allen (24) được tung vào sân thế cho Coutinho (10) và Can (23).
Phút 75, Henderson (14-Liv) tung ra cú dứt điểm quyết đoán trong vòng cấm chạm người Matic (21-Chelsea) đi hết đường biên ngang.
Phút 79, Balotelli (45-Liv) rời sân nhường chỗ cho Rickie Lambert (9).
Phút 83, Oscar (9-Chelsea) nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Johnson (2-Liv).
Phút 87, Costa (19-Chelsea) nhận thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi với Johnson (2-Liv).
Phút 88, Cahill (24-Liv) cố tình dùng tay cản pha dứt điểm của Gerrard (8-Liv) nhưng trọng tài Taylor lại không cho Liverpool được hưởng quả phạt đền.
Phút 90, Didier Drogba (11-Chelsea) được tung vào sân thay Costa (19).
Phút 90+3, Moreno (18-Liv) tạt bóng từ bên cánh trái vào trong vòng cấm để Borini (29) bật cao đánh đầu vọt xà ngang khung thành Chelsea.
Phút 90+5, Hazard (10-Chelsea) rời sân nhường chỗ cho Filipe Luis (3).
Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-1 nghiêng về Chelsea.
Chelsea (áo xanh) sẽ tiếp tục đánh bại Liverpool?
Dự đoán kết quả của báo chí thế giới:
Sky Sports: Chelsea thắng 2-1.
Telegraph: Chelsea thắng 1-0.
Goal: Chelsea thắng 2-0.
Footyroom: Chelsea thắng 2-1.
Fourfourtwo: Chelsea thắng 2-0.
Sportsmole: Chelsea thắng 2-1.
sop://broker.sopcast.com:3912/172996(2000 Kbps) Arenavision1
sop://broker.sopcast.com:3912/172997(2000 Kbps) Arenavision2
sop://broker.sopcast.com:3912/172999(2000 Kbps) Arenavision7
Nhận định trước trận đấu:
Trong cả 2 lần đụng độ ở giải Ngoại hạng mùa trước, Liverpool đều phải “nuốt hận” trước Chelsea (thua 1-2 ở sân Stamford Bridge và thua 0-2 trên sân nhà Anfield). Đáng chú ý, trận thua tai hại trước The Blues ở trận lượt về đã khiến đội bóng vùng Merseyside tan giấc mộng vô địch.
Chắc chắn, cho tới thời điểm này, Liverpool vẫn chưa thể quên đi thất bại đó. Vì vậy, thầy trò HLV Brendan Rodgers đang nóng lòng muốn đòi lại món nợ “đã vay”. Quyết tâm đó đã được thấy rõ khi Rodgers quyết định tung “đội hình B” ở cuộc chạm trán với Real Madrid ở lượt trận thứ 4 vòng bảng Champions League hồi giữa tuần, bất chấp việc The Kop đang đứng trước nguy cơ bị loại.