Dân Việt

Khán giả Trung Quốc tê dại vì chủ nhà “phơi áo”

10/11/2010 09:29 GMT+7
Dân Việt - Được chờ đợi và kỳ vọng sẽ làm nên kỳ tích nhưng tối 8-11, Olympic Trung Quốc đã phơi áo 0-3 trước Olympic Nhật Bản trong trận đầu ra quân tại ASIAD 2010.

Đã có hơn 40.000 người hâm mộ đến chứng kiến trận đấu, và báo chí Trung Quốc phải dùng từ “tê dại” khi khán giả không thể khóc nổi trước màn trình diễn kém cỏi của đội nhà. Rất nhiều khán giả đã bỏ về khi trận đấu còn tới 15 phút nữa mới kết thúc. Báo chí Trung Quốc cũng thẳng thừng chê trách HLV Olympic Trung Quốc. “Nếu ông ấy không từ chức, đội tuyển Trung Quốc sẽ không bao giờ tiến bộ”, trang mạng 163 viết.

Bức xúc hơn cả là cộng đồng mạng khi chỉ trong một ngày số lượng truy cập và bình luận về trận đấu trên các diễn đàn tăng đến chóng mặt. Và tâm điểm tập trung vào cầu thủ Wang Lee: “Cả nước trông đợi và tâng bốc họ quá nhiều. Các cầu thủ chơi không sáng tạo, không có ý chí, đặc biệt là Wang Lee”. “ Wang Lee, anh đang chơi game hay chơi bóng đá thực thụ”. “Wang Lee, anh cần phải tập luyện bóng đá cùng lứa U15, 16”...

Olympic Trung Quốc sẽ gặp Kyrgyztan trong trận đấu ngày 10-11.