Dân Việt

Marouane Fellaini kết tội David Moyes

Minh Chí 12/11/2014 07:59 GMT+7
Tiền vệ Marouane Fellaini cho rằng, anh chẳng khác nào “vật tế thần” trong màu áo M.U khi ông thầy cũ David Moyes còn tại vị ở sân Old Trafford.
Chuyển sang đầu quân cho M.U hồi mùa hè 2013 với giá 27,5 triệu bảng nhưng Fellaini đã không thể chứng tỏ được giá trị và đẳng cấp của mình ở mùa giải năm ngoái. Bằng chứng là việc anh chỉ có tổng cộng 21 lần ra sân trên mọi đấu trường và chẳng ghi nổi một bàn thắng.

Tuy nhiên, trong 3 trận đấu vừa qua tại Premier League, tiền vệ người Bỉ đã dần tìm lại phong độ và chiếm được suất đá chính nơi đội hình Quỷ đỏ. Bên cạnh việc đóng góp 1 bàn thắng, anh còn thi đấu nổi bật ở khu trung tuyến của M.U.

img Fellaini (trái) đang dần chứng tỏ được giá trị ở M.U.

Trong bài trả lời phỏng vấn mới đây, ngôi sao 26 tuổi đã chia sẻ rằng, anh cảm thấy mình giống như “vật tế thần” trong màu áo M.U ở mùa giải năm ngoái.

Fellaini nói: “Thành thật mà nói, tôi cảm thấy mình chẳng khác nào ‘con tốt’ tại M.U ở mùa giải năm ngoái. Nhưng tôi chưa bao giờ đánh mất niềm tin vào bản thân mình. Ngoài ra, sự giúp đỡ của gia đình đã giúp tôi vượt qua khó khăn. 

Tôi nghĩ, điều quan trọng nhất đối với một cầu thủ là phải luôn duy trì được một tâm lý vững chãi trước mọi lời chỉ trích để tập trung vào việc tập luyện và thi đấu tốt. 

Khi World Cup 2014 kết thúc, tôi đã trở lại M.U với những sự tự tin nhất định sau màn trình diễn của mình tại Brazil. Lúc đó, HLV Louis Van Gaal đã nói với tôi rằng, tôi sẽ phải nỗ lực chiến đấu để giành được vị trí chính thức trong đội hình Red Devils. Mỗi khi có cơ hội được ra sân, tôi đã cố gắng làm tất cả những gì có thể để thể hiện khả năng của mình. 

Hiện tại, tôi cảm thấy hài lòng với những gì mình đang có. Trong thời gian tới, tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để duy trì chỗ đứng của mình ở M.U, qua đó giúp đội bóng giành được kết quả tốt nhất”.