Dân Việt

Kinh hoàng kẻ lạ mặt xông vào nhà trút "mưa dao" đoạt mạng 1 phụ nữ

Anh Nguyễn 18/11/2014 09:14 GMT+7
Đêm 17.11, một vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại số nhà 21/58 Lê Ngã phường Phú Trung, quận Tân Phú, TP.HCM gây bàng hoàng cho hàng trăm hộ dân xung quanh. Nạn nhân bị giết là chị Lưu Ngọc Phụng (SN 1978, ngụ số nhà trên).

Nhận được tin báo, Công an quận Tân Phú phối hợp với Công an TP.HCM xuống khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h tối cùng ngày, một đối tượng lạ mặt chạy xe máy đến trước nhà chị Phụng, sau đó cầm con dao xông vào. Lúc này, đứa con gái lớn chị Phụng phát hiện nên chạy ra ngoài truy hô.

Người dân chạy đến thì phát hiện một đối tượng lạ từ trên lầu đi xuống, trên tay cầm con dao dính đầy máu từ từ đi ra. Đối tượng này còn hăm dọa sẽ giết ai cản đường.

Người dân vô cùng hoảng sợ, sau đó đối tượng này leo lên xe máy hiệu Wave màu đen nổ máy bỏ chạy thì bị thanh niên trong xóm dùng gậy rượt đánh. Loạn choạng tay lái, đối tượng đánh rơi con dao trên đường rồi tẩu thoát.

Khi vào nhà chị Phụng, nhiều người phát hiện chị này đã gục chết trên vũng máu, trên người có nhiều vết đâm chí mạng.

img
Đông đảo người dân theo dõi tại hiện trường vụ án mạng.

Nhận được tin báo, Công an quận Tân Phú đã phối hợp với Công an TP.HCM xuống hiện trường, khám nghiệm và lấy lời khai nhân chứng.

Tại hiện trường, công an ghi nhận trong nhà chị Phụng không bị mất tài sản có giá trị nào. Cách hiện trường 100m, công an thu giữ 1 con dao cán đen dài 30cm, dính máu.

Theo một số nhân chứng kể lại, đối tượng có đặc điểm nhận dạng cao khoảng 1,68m, tóc quăn dài, đeo khẩu trang, đầu đội mũ bảo hiểm, mặc áo khoác đen.

Hiện nguyên nhân vụ việc vẫn đang được công an điều tra, làm rõ.