Dân Việt

Xúc động ngày xuất viện của em bé bị ô tô tông văng khỏi bụng mẹ

Quốc Ngọc 18/11/2014 14:15 GMT+7
Em bé văng ra từ bụng mẹ trong vụ tai nạn giao thông thương tâm tại An Giang đã được các bác sĩ trao về cho gia đình trong niềm xúc động không chỉ của người thân, mà tất cả những ai đã quan tâm lo lắng cho sinh mạng của em trong suốt gần 1 tháng qua.

Lúc 7h sáng nay (18.11), tại khoa Hồi sức sơ sinh, Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM), các bác sĩ đã bế bé Nguyễn Quốc Huy trao tận tay cha ruột của bé - anh Nguyễn Văn Nam, người cũng đã mất chân phải trong tai nạn.

img

Anh Nam đang ẵm con trai Nguyễn Quốc Huy trong niềm xúc động ngày bé được xuất viện. Ảnh: Quốc Ngọc

Vượt hàng trăm cây số trong đêm từ An Giang lên TP.HCM để đón con, anh Nam xúc động cho biết: “Tôi không thể ngờ cha con mình còn có ngày đoàn tụ hôm nay. Cả đêm ngồi xe, tôi không ngủ được...”. Tuy phải điều trị, phẫu thuật dài ngày để cắt bỏ cẳng chân phải, nhưng những đau đớn, mệt mỏi đều tan biến, chỉ còn niềm xúc động vô bờ trên gương mặt người cha vừa phải qua cú sốc lớn vợ chết, bản thân và con trai cụt chân phải. “Cảm ơn ông trời, cảm ơn mọi người, cảm ơn bác sĩ... đã giúp cho gia đình chúng tôi có được giây phút này”, anh Nam sụt sùi.

Như chúng tôi đã đưa tin, sự sống sót của bé Huy là một kỳ tích của bản năng sinh tồn, sự nhiệt tâm của bệnh viện và tình yêu thương mà cả xã hội đã dành cho em bé.

img

Tập thể bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.HCM chia sẻ cùng gia đình bé Huy. Ảnh: Quốc Ngọc

Vào cái ngày định mệnh 25.10, chiếc xe trộn bê tông đã cán chết thai phụ Nguyễn Thị Kim Ngọc, mẹ của bé Huy, khi anh Nam đang chở chị đến bệnh viện để sinh bé. Anh Nam bị đứt chân phải. Kinh hoàng nhất là thai nhi đã phọt ra khỏi bụng mẹ và văng xa gần 7m, giập nát chân phải. Ngay sau đó, em bé được chuyển tới cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 trong tình trạng nguy kịch. Với nỗ lực của đội ngũ y - bác sĩ, sau hơn một tuần nằm viên, điều kỳ diệu đã đến khi bé Huy đã lấy lại nhịp thở. “Ngày nghe bác sĩ thông báo rút được ống truyền khí thở, tôi nhảy lên mừng phát khóc. Gọi điện về cho ba má mà giọng lạc đi…”, chị Nguyễn Thị Kim Oanh, dì ruột của bé Huy, chia sẻ.

Theo người thân, khi tỉnh dậy sau tai nạn, anh Nam chỉ muốn chết theo vợ. Nhưng khi được thông báo đã cứu được bé Huy, anh như được tiếp thêm nghị lực và muốn sống hơn bao giờ hết.

Sáng nay, đích thân bác sĩ Nguyễn Thanh Hùng - Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1 và bác sĩ Phạm Thị Thanh Tâm - Phó trưởng khoa Hồi sức sơ sinh, đã tới bên giường bệnh kiểm tra lại lần cuối, rồi bồng bé Huy sang phòng bàn giao cho gia đình khiến tất cả những người chứng kiến đều vô cùng xúc động. Theo bác sĩ, hiện sức khỏe của bé Huy hoàn toàn bình thường. Người nhà được dặn dò kỹ lưỡng trên toa thuốc và yêu cầu “nếu cháu có bất cứ biểu hiện gì phải gọi điện ngay cho bác sĩ”. Bệnh viện Nhi Đồng 1 hứa sẽ tiếp tục dõi theo sức khỏe của Huy và sẵn sàng khâu tạo hình, chữa trị tâm lý cho bé sau này.

Khi chiếc xe chở bé Huy và gia đình chuẩn bị lăn bánh về quê, chúng tôi thấy có hàng trăm người dân, nhà hảo tâm và các bác sĩ bùi ngùi vẫy chào.

Đến nay, nhiều bạn đọc vẫn tranh thủ gửi quà cho gia đình để hỗ trợ nuôi cháu. Có bạn đọc còn xin chụp hình kỷ niệm với bé Huy. Số tiền các nhà hảo tâm đã đóng góp cho gia đình Huy tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 đã lên tới hơn 1,63 tỷ đồng. Mọi chi phí điều trị của bé đều được BHYT và bệnh viện hỗ trợ chi trả. Bé Huy còn được hỗ trợ sữa dùng trong 1 năm từ các nhà hảo tâm.