Dân Việt

Ở nhà công vụ

03/12/2014 06:20 GMT+7
Tuỳnh lại đứng đầu lớp hồi tháng rồi. Nhiều năm nay học lực của nó luôn thuộc dạng “đỉnh”. Học giỏi như vậy khó gì việc đỗ đại học sau này.

Để định hướng tương lai, gia đình hỏi nó định thi đại học chuyên ngành gì, nó thưa ngành gì cũng được, miễn là ra trường được làm giám đốc sở hoặc chủ tịch huyện trở lên. Ai nghe cũng bảo nó học quá phát cuồng, chưa biết cống hiến đến đâu mà đã có tư tưởng giành ghế. Nhưng Mõ nghĩ khác, nó đòi làm to, nghĩa là nó tự tin, nó biết có thể cống hiến tới mức đó mới dám “tự quy hoạch”. Nói chung đó là ước mơ không tồi.

Ai ngờ nó nói: “Con thấy bố mẹ làm công chức hưởng lương, cả đời không dành dụm nổi để mua nhà dành cho người có thu nhập thấp, con thương lắm. Nên con quyết làm giám đốc sở hoặc chủ tịch huyện trở lên để được ở nhà công vụ, chừng đó rước bố mẹ ở cùng”.

Thì ra Tuỳnh có hiếu, dù nó hiểu chưa đúng công năng của nhà công vụ, điều này có thể giải thích sau với nó. Nhưng trước mắt nó có nhiều vị chức sắc rời ghế rồi mà vẫn bám trụ nhà công vụ “một tấc không đi, một li không rời”, lẽ nào không là “tấm gương” trong mắt Tuỳnh?