Dân Việt

Thái Lan vẫn đầy lợi hại

Tuệ Minh 12/12/2014 12:30 GMT+7
Với việc thắng thuyết phục Philippines 3-0 ở trận bán kết lượt về AFF Cup 2014, Thái Lan đã ghi tên mình vào chung kết. 

Phía trước, tuyển Việt Nam sẽ phải đối diện với vô vàn khó khăn trên hành trình tìm lại ánh hào quang đã mất cách đây 6 năm…

img
Chanathip (trái) là một điểm sáng trên hàng công của tuyển Thái Lan.
Hai năm trước, khi giải diễn ra ở Thái Lan và Malaysia, người dân xứ chùa vàng đã rất tin tưởng vào việc đội nhà có thể đăng quang ngôi vô địch sau 10 năm (lần cuối cùng Thái Lan vô địch Đông Nam Á tính tới lúc này là tại Tiger Cup 2002). Ở vòng bảng AFF Cup 2012 trên sân Rajamangala, họ chơi vô cùng thuyết phục với 3 trận toàn thắng, trong đó có chiến thắng 3-1 trước tuyển Việt Nam (Văn Quyết là người ghi bàn danh dự). Tới bán kết, Thái Lan vượt qua Malaysia với phần thắng 3-1 chung cuộc sau 2 lượt đi và về (hòa 1-1 trên sân khách, thắng 2-0 khi trở về nhà). Nhưng tới trận chung kết, họ lại thua Singapore chung cuộc 2-3 (thua 1-3 sân khách và thắng lại 1-0 ở sân nhà).

 

Như vậy, nếu tính cả chiến thắng thuyết phục trước Philippines tối 11.12, thì tại AFF Cup trong khoảng 2 năm qua, Thái Lan toàn thắng mỗi khi được thi đấu ở Bangkok. Trao đổi với NTNN qua thư điện tử, phóng viên Krisana Payung - Truyền hình FBS (Thái Lan) nói: “Đội tuyển Thái Lan lúc này có sự cân bằng ở cả 3 tuyến. Không có nhiều khoảng cách giữa các cầu thủ dự bị và đá chính và HLV Kiatisuk dễ dàng đưa ra những sự thay thế khi cầu thủ bị chấn thương, thẻ phạt. Ở vòng bảng, chúng tôi đã toàn thắng cả 3 trận trước Singapore (2-1), Malaysia (3-2), Myanmar (2-0) và có nhiều cách tiếp cận khung thành đối phương. Điều đó cũng được thể hiện trong trận thắng Philippines ở bán kết. Lúc này, người dân Thái Lan đang rất tin đội nhà sẽ đoạt ngôi vô địch sau 12 năm chờ đợi”.

Thực tế, không chỉ người Thái Lan tự tin vào sức mạnh của đội tuyển hiện nay, mà ngay cả HLV Miura cũng đánh giá cao thầy trò HLV Kiatisuk khi đã tỏ ý muốn tránh Thái Lan ở bán kết (và đã tránh được). Còn trung vệ tài năng một thời của Thể Công và đội tuyển quốc gia Nguyễn Mạnh Dũng cũng coi Thái Lan như một rào cản rất khó vượt qua trong hành trình hướng tới ngôi vô địch AFF Cup 2014 của tuyển Việt Nam: “Với những gì đã thể hiện, tuyển Thái Lan vẫn chứng minh có trình độ nhỉnh hơn so với mặt bằng bóng đá khu vực. Chắc chắn hàng thủ vốn vẫn còn hạn chế của tuyển Việt Nam sẽ gặp nhiều khó khăn khi gặp Thái Lan ở chung kết”.

Những chia sẻ của cựu trung vệ Nguyễn Mạng Dũng hoàn toàn có lý khi xem 90 phút Thái Lan gặp Philippines. Họ có những cầu thủ đá cánh rất lợi hại mang theo đầy tốc độ, sức mạnh và khả năng tạt bóng chính xác như Mongkol, Kroekrit. Tiền vệ trung tâm Prakit chơi rất chững chạch với khả năng sáng tạo, cầm chịch tốt. “Thần đồng” Chanathip thì luôn táo bạo với những màn “solo” đột phá làm rối loạn hàng thủ đối phương. Những cú dứt điểm sệt hiểm hóc của Chanathip cũng là thứ “vũ khí” có thể tạo nên đột biến. “Tôi rất hài lòng với những gì các học trò đã thể hiện tính tới lúc này. Tôi tự tin Thái Lan có thể vô địch AFF Cup 2014” - HLV Kiatisuk nói.

Theo lịch thi đấu, tuyển Thái Lan sẽ chơi trận chung kết lượt đi trên sân nhà Rajamangala ngày 17.12. Sau đó sẽ đá trận chung kết lượt về trên sân đối phương ngày 20.12.