Dân Việt

Trước trận thư hùng ĐT.LA - HAGL: Lo vỡ sân

Phương Dung 11/01/2015 12:33 GMT+7
Trước cuộc thư hùng “Gạch” – “Gỗ” vòng 2 V.League 2015 diễn ra chiều 11.1, Ban tổ chức (BTC) sân Long An lo vỡ sân cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen bởi trận cầu “đinh” này được tổ chức trong công trình xuống cấp “nguy hiểm cấp độ B”…

Ngừng bán vé để chống… phe vé

BTC đã chủ động mở quầy bán vé từ ngày 8.1 nhưng ngay ngày hôm sau, các quầy bán vé đều đồng loạt ngừng bán. Theo kế hoạch, vé sẽ được bán trong 3 ngày, từ 8 -10.1. Trong đó, 2 ngày 9 và 10.1 sẽ bán cả 2 buổi, buổi sáng từ 8 giờ 30 đến 10 giờ 30, chiều từ 14 giờ đến 16 giờ 30.

img

Nhiều người hâm mộ bị “việt vị” khi xếp hàng mua vé trong ngày 9.1. Ảnh: P.D

Sáng qua, khi phe vé lẫn hàng trăm người hâm mộ chầu chực với hy vọng mua được vé trận ĐT.LA - HAGL thì các phòng vé rất… lạnh lùng, dán tờ giấy A4 với thông báo ngắn gọn: “Hôm nay không bán vé”.

Theo BTC, do người mua quá đông, nếu mở bán sẽ hết sạch và người hâm mộ ở xa đến mua vé vào ngày thi đấu 11.1 sẽ hết vé nên phải tạm ngừng. Đây cũng là cách hạn chế tình trạng vé giả, tránh bị dân phe ôm vé trục lợi.

Vé nhà nước dừng bán, lập tức thị trường vé chợ đen hoành hành muốn mua bao nhiêu cũng có. Giá vé được rao bán bên ngoài cao hơn giá gốc từ 4-6 lần. Chẳng hạn vé ở khán đài B chỉ có giá 20 nghìn đồng nhưng được dân phe vé rao bán đến 100 – 120 nghìn đồng. Hiện tại, một số phe vé ở TP.HCM đã di chuyển xuống Long An để hoạt động. Trong 2 ngày tới, vé xem trận đấu này hứa hẹn sẽ còn “sốc” hơn khi có một số lượng đông đảo cổ động viên của HAGL xuống. Họ đã nhờ một số người quen mua vé tại các khán đài B, C, D nhưng chưa được. BTC sân Long An dự kiến phát hành 11.000 vé, bao gồm cả vé mời. Ngoài việc bán vé, BTC còn dự định lắp màn hình lớn ngoài khuôn viên sân để phục vụ cho người hâm mộ không có vé vào sân.

Lo sập sân

Vé sân Long An cho mùa giải 2015 chỉ phát hành 3 mệnh giá là 15 - 20 - 25 nghìn đồng/vé tương ứng với khán đài C-D, B, A.

Nhưng hiện nay, trên mạng, các đầu nậu rao bán vé khán đài B với giá khoảng 100 nghìn đồng/vé. Trong khi đó, do thiếu thông tin nên dù ngày 9.1 không bán vé nhưng từ sáng đến chiều, hàng trăm người hâm mộ vẫn ngồi canh ở phòng vé với hy vọng BTC sẽ “suy nghĩ lại”.

Theo ông Lưu Đình Khẩn - Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Long An, nhiều khả năng sẽ có hàng vạn người đổ về đây để theo dõi trận đấu. Trong khi qua khảo sát, kiểm tra mới đây của Sở Xây dựng Long An thì sân vận động này đã và đang xuống cấp nên sức chịu đựng chỉ chừng 10.000 người.

“Theo đề nghị của Công ty TNHH Thể thao Đồng Tâm và Sở VHTTDL Long An, vào ngày 11.9.2014, chúng tôi đã thành lập đoàn khảo sát, dưới sự chủ trì của anh Nguyễn Văn Hùng - Phó Giám đốc Sở Xây dựng Long An, cùng các cơ quan ban ngành liên quan như Trung tâm Kiểm định chất lượng xây dựng tỉnh, Sở VHTTDL, Công ty TNHH Thể thao Đồng Tâm, Công ty TNHH một thành viên Kiến trúc Long An...” - ông Khẩn nói.

Kiểm tra và khảo sát, sân Long An cho thấy sân đã xuống cấp nhiều. Công trình được xếp vào loại nguy hiểm là cấp độ B. Thậm chí, một số hạng mục công trình đã xuống cấp ở cấp độ C. Khả năng chịu lực của một số kết cấu không đáp ứng được nhu cầu sử dụng bình thường (thiết kế 20.000 chỗ ngồi). Do công trình đã xuống cấp nghiêm trọng lại không được sửa chữa nên Công ty TNHH Thể thao Đồng Tâm chỉ được đăng ký sân tham dự mùa bóng chuyên nghiệp 2015 với số lượng khán giả vào sân tối đa 10.000 chỗ ngồi. Theo nhiều vận động viên đang sống trong các khu nhà được xây cất bên dưới khán đài A và B, khán đài nhiều chỗ đã nứt toác bê tông, lòi cốt sắt. Nhiều lúc, vận động viên đang ngồi trong nhà thì cát, vữa trên trần nhà (cũng là một phần cấu kiện sân vận động) rơi xuống như mưa (!?).