Dân Việt

Chồng “đột nhập” chính nhà mình trộm 2 tấn vải vóc

Xuân Lực 12/01/2015 15:26 GMT+7
Tới căn nhà vợ đang cho thuê thấy có nhiều vải vóc, Bình đã thuê ô tô và người đến bốc lên xe chuyển đi nơi khác nhằm mục đích bán lấy tiền trả nợ.
Ngày 12.1, Công an huyện Hoài Đức (TP.Hà Nội) đang điều tra một vụ trộm khoảng 2 tấn vải may mặc (trị giá khoảng 70 triệu đồng) tại xã Dương Liễu. Nghi phạm gây ra vụ trộm là Bùi Văn Bình (45 tuổi, ở xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, Hà Nội) đã bị Công an huyện Hoài Đức bắt giữ.

img

Bùi Văn Bình và tang vật trộm cắp.

Theo thông tin ban đầu, vào ngày 6.1, Công an huyện Hoài Đức tiếp nhận thông tin về vụ trộm hơn 2 tấn vải tại nhà chị Huy Thị Mai ở xã Dương Liễu. Đây là căn nhà chị Mai cho một gia đình thuê để kinh doanh.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Hoài Đức xác định, nghi phạm gây ra vụ trộm chính là Bùi Văn Bình, chồng chị Huy Thị Mai.

Theo lời khai của Bình tại cơ quan điều tra, ngày 5.1, Bình qua nhà mà vợ Bình cho thuê ở xã Dương Liễu để thắp hương thì thấy trong nhà có nhiều vải may mặc. Do đang nợ nần nên Bình nảy sinh ý định trộm cắp.

Khoảng 20h cùng ngày, Bình thuê 1 xe tải và 3 nam thanh niên đến bốc lô vải vóc rồi mang đi cất giấu tại một nhà kho ở huyện Đan Phượng.

Vụ việc đang được Công an huyện Hoài Đức tiếp tục điều tra, làm rõ.