Dân Việt

Sa bẫy “nhện đực”

20/01/2015 10:24 GMT+7
Mới đây, Công an phường Tân Quý (quận Tân Phú, TP.HCM) tiếp nhận một trường hợp bị hại trình báo khá hy hữu, vừa tréo ngoe lại vừa buồn cười.
Rạng sáng một ngày đầu năm mới, ba thanh niên tên Dương Hải Phước, Huỳnh Vũ Mạnh và Trần Hoài Nhơn (tên các nạn nhân đã được thay đổi) đến trụ sở Công an phường với bộ dạng lếch thếch. Điều lạ là khi đang đêm lại đến gõ cửa Công an phường, nhưng khi gặp cán bộ trực ban thì cả ba cứ nhìn nhau mà chẳng ai nói điều gì. Sau một hồi ấp úng, được sự động viên của cán bộ trực ban, các nạn nhân mới cho biết vừa bị một số đối tượng gái mại dâm ở khu vực giáp ranh địa bàn quận Tân Phú và Bình Tân “mời” vào khách sạn, rồi giở trò lột sạch tư trang, tiền bạc.

Theo trình báo, sau khi cùng nhau đi nhậu một chầu ngoắc cần câu, cả ba thanh niên này kéo nhau đi “tìm vui” trên đường Bình Long (giáp ranh quận Tân Phú và Bình Tân) thì gặp một “kiều nữ” đứng mồi chài đi “vui vẻ” với giá 150.000 đồng/lần. Để kích thích sự tò mò của khách, kiều nữ này còn đưa tay ra dấu một cách rất điệu nghệ với một đồng nghiệp đang đứng gần đó để đến cùng phục vụ tập thể.

img

“Nhện đực” Lý Trung Hiếu và gã chăn dắt Nguyễn Văn Hùng.

Nghe lời ngon ngọt của một “kiều nữ” với vóc dáng cao đến gần 1,7m, nước da trắng trẻo, cả ba nhanh chóng gật đầu rồi hối thúc “người đẹp” cùng lên xe. Cô gái đồng nghiệp đứng gần đó cũng được một thanh niên khác rồ ga bám theo. Đến khách sạn M.Q trên đường Gò Dầu (phường Tân Quý), cả nhóm thuê hai phòng 201 và 203 rồi chia nhau “hưởng lạc” với hai bông “hoa lạ”.

Tuy nhiên, khi chưa kịp “thưởng thức” thì cả ba thanh niên đã bị hai “người đẹp” bày trò đảo phòng để kích thích. Kết cục là cả ba đã bị lột sạch điện thoại, tư trang, giấy tờ tùy thân và gần 20 triệu đồng tiền mặt. Cả ba thấy bóng “người đẹp” cầm tài sản của mình chạy nhanh ra khỏi phòng rồi lên xe đồng bọn tẩu thoát, nhưng không ai ngăn được vì đều trong tình trạng... tồng ngồng.

Nhận được tin báo, Công an phường Tân Quý lập tức báo cáo sự việc lên Công an quận Tân Phú để phối hợp cử trinh sát truy tìm đám “nhện độc” nêu trên. Trong khi các trinh sát Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an quận Tân Phú và Công an phường Tân Quý đang tổ chức rà soát địa bàn, thì ba thanh niên cũng trở lại địa bàn truy tìm “người cũ”. Không lâu sau, một trong hai “kiều nữ” tham gia màn kịch trước đó đã bị tóm gọn, khi quay lại chốn cũ tiếp tục “giăng tơ”.

Ngay trong đêm, “người đẹp” còn lại cũng bị lực lượng công an bắt gọn, khi đang ôm ấp một tên ma cô trong phòng một nhà nghỉ trên địa bàn ấp Nam Lân (xã Bà Điểm, Hóc Môn). Thật trớ trêu, “bông hoa lạ” với vóc dáng cao 1,7m và nước da trắng ngần như trình báo của các nạn nhân trước đó chỉ là một chú “nhện đực” được tô son ẻo lả.

img

Đoàn Ngọc Thanh Thảo, số tiền và tài sản tang vật trộm cắp.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận tên Đoàn Ngọc Thanh Thảo (tự “Ti”, SN 1993, ngụ đường Âu Cơ, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú), Lý Trung Hiếu (đối tượng giả gái, tự “Gấu”, SN 1996, ngụ phường Mỹ Phước, TP.Long Xuyên, An Giang) và tên “ma cô” Nguyễn Văn Hùng (bạn trai của Hiếu, tự “Mèo”, SN 1991, ngụ phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân).

Là gái bán dâm với thâm niên 3 năm hoạt động, Thảo rủ Hiếu và Hùng lân la đến địa bàn giáp ranh 2 quận Tân Phú và Bình Tân hoạt động mua bán dâm, thực chất là “giăng lưới” trộm cắp hoặc cưỡng đoạt tài sản của những “quý ông” hám của lạ. Khuya hôm xảy ra sự việc, sau khi mồi chài được ba thanh niên vào thuê 2 phòng khách sạn để hành lạc, Thảo và anh Mạnh vào phòng 203, còn Nhơn và Phước vào phòng 201 với người đẹp cao ráo mà cả hai đều không hề biết đó chỉ là “nhện đực”.

Tại đây, Hiếu “Gấu” và Thảo “Ti” hối thúc các “thượng đế” đi tắm rồi bày trò “ú tìm”, để lừa các thanh niên thay nhau vào toilet. Không những thế, chúng còn chạy qua chạy lại giữa 2 phòng để bày trò “đổi đào”, nhằm gây kích thích khiến các chàng trai khó lòng kiềm chế. Lợi dụng sơ hở khi cả ba “thượng đế” đang “tồng ngồng”, Hiếu “Gấu” và Thảo “Ti” móc trộm 2 ví tiền (gần 20 triệu đồng) cùng điện thoại di động và giấy tờ tùy thân của họ, rồi nhanh chân chạy xuống xe của Hùng “Mèo” tẩu thoát. Tuy nhiên khi chúng chưa kịp hưởng “chiến lợi phẩm” đã nhanh chóng sa lưới.

Ngày 19.1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tân Phú đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đoàn Ngọc Thanh Thảo và Lý Trung Hiếu về tội “trộm cắp tài sản”. Đối tượng “nhện ma cô” Nguyễn Văn Hùng bị khởi tố và bắt tạm giam về tội “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Công an quận Tân Phú đề nghị những ai là nạn nhân của các đối tượng này, liên hệ cơ quan điều tra để cung cấp thông tin.