Dân Việt

M.U “thiệt đơn, thiệt kép” sau trận thua Swansea

Quốc Bảo (theo Daily Mail) 22/02/2015 16:40 GMT+7
Không chỉ hứng chịu thất bại 1-2 trước Swansea, M.U còn phải đón nhận thêm hung tin khi chân sút chủ lực Robin van Persie bị dính chấn thương chân phải và rất có thể sẽ phải nghỉ thi đấu dài hạn.
Ở chuyến làm khách trên sân Liberty trong khuôn khổ vòng 26 Premier League diễn ra hồi tối qua, M.U đã thi đấu vượt trội trong suốt cả thời gian thi đấu và có bàn thắng mở tỷ nhờ công của tiền vệ Ander Herrera vào phút 28 của trận đấu.

Tuy vậy, đội chủ sân Old Trafford đã không nắm giữ được lợi thế đó và phải hứng chịu thất bại với tỷ số 1-2. Ki Sung-Yueng (30’) và Bafetimbi Gomis (73’) chính là tác giả của 2 pha lập công cho Swansea.

img

Van Persie đã phải rời sân Liberty bằng chiếc nạng.

Không chỉ đánh mất 3 điểm, M.U còn phải đón nhận thêm hung tin khi chân sút chủ lực Van Persie đã bị dính chấn thương chân phải ở những phút cuối trận. Thậm chí, tiền đạo 30 tuổi đã phải khập khiễng rời sân Liberty bằng chiếc nạng.

Hiện tại, vẫn chưa thể xác định được mức độ chấn thương của Van Persie đã gặp phải. Thế nhưng, với chấn thương này, rất có thể, tuyển thủ Hà Lan sẽ phải nghỉ thi đấu dài hạn. Điều này sẽ khiến cho M.U gặp phải vô vàn khó khăn trong giai đoạn cuối tại Premier League.

Trong bài trả lời phỏng vấn sau trận đấu, Van Gaal cho biết: “Chúng tôi đã thi đấu vượt trội hơn so với Swansea ngay cả khi chỉ thi đấu với 10 người trên sân. Bởi vì, Robin van Persie đã bị dính chấn thương và không thể di chuyển được nữa sau khi đội bóng của tôi đã hết quyền thay người”.

Với thất bại cay đắng này, M.U đánh mất vị trí thứ 3 vào tay của Arsenal, bởi Pháo thủ đã giành chiến thắng 2-1 trước Crystal Palace ở trận đấu cùng giờ. Thậm chí, Red Devils có thể rơi xuống vị trí thứ 5 khi chỉ hơn đội xếp sau là Southampton 1 điểm nhưng lại đá hơn 1 trận.