Sau danh hiệu vô địch Hội chọi trâu Báo NTNN - Phúc Thọ 2014, những cảm xúc ngày ấy vẫn còn vẹn nguyên trong anh?
- Trước khi dự Hội chọi trâu Báo NTNN-Phúc Thọ 2014, tôi cũng không nghĩ trâu của mình có thể vô địch, bởi phải cạnh tranh với rất nhiều trâu xuất sắc tới từ Đồ Sơn, Vĩnh Phúc, Tuyên Quang… Thời điểm đó, trong lần đầu tiên dự hội chọi trâu, điều tôi hướng tới chỉ là góp sức mình mang đến niềm vui cho người dân quê hương dịp đầu xuân mà thôi. Với riêng tôi, được cùng trâu của mình sang miền quê Kinh Bắc dự Hội chọi trâu Báo NTNN-Phú Sơn Bắc Ninh lần đầu tiên là vui lắm rồi. Hy vọng với thời gian chuẩn bị, tập luyện khá kỹ lưỡng, trâu của tôi có thể cống hiến những miếng đánh hay, độc đáo cho người xem.
Hiện anh đã được nhiều người trong giới mê trâu chọi biết đến. Anh có lo ngưu thủ của mình sẽ bị đối phương “bắt bài”?
- Để trâu có thể vô địch cần nhiều yếu tố lắm, mà quan trọng nhất theo tôi vẫn là sự gan dạ, lì đòn, biết khôn ngoan lựa thời điểm tấn công đối thủ. Không phải ngay khi vào trận đã tấn công ngay mà tốt. Có những trận đấu, trâu của tôi chỉ việc “đỡ” một lúc là đối thủ e ngại, bỏ chạy rồi chứ không cần tấn công! Như vậy sẽ giữ được sức lực cho những trận quyết định, tiến sâu tại hội. Tôi thấy hội năm nay quy tụ rất nhiều “ngưu hùng”. Các trận đấu hứa hẹn sẽ rất nảy lửa, kịch tính và hơn thua chỉ được phân định trong gang tấc”.
Anh có nghĩ trâu của mình có thể vô địch Hội chọi trâu Báo NTNN-Phú Sơn Bắc Ninh 2015?
- Qua thành công của Hội chọi trâu 2014, suốt năm qua, tôi đã đầu tư công sức, tâm lực nhiều hơn, để chọn được trâu tốt dự Hội chọi trâu Báo NTNN-Phú Sơn Bắc Ninh và Lễ hội chọi trâu Báo NTNN-Phúc Thọ lần II-2015. Mục đích của tôi khi tham dự hội chọi trâu không phải là danh hiệu. Huyện Phúc Thọ quê tôi là huyện thuần nông. Nông dân Phúc Thọ, nông dân Bắc Ninh nói riêng và nông dân cả nước nói chung lao động siêng năng quanh năm suốt tháng. Qua hội chọi trâu, tôi muốn cùng các chủ trâu khác mang tới niềm vui cho người dân quê mình, để họ được tận hưởng tiết xuân thực sự và có thêm động lực, niềm tin trong việc nuôi trâu, tăng gia sản xuất. Tất nhiên, nếu may mắn giúp trâu của tôi có thể vô địch Hội chọi trâu Báo NTNN-Phú Sơn Bắc Ninh 2015 thì niềm vui sẽ được nhân đôi!