Dân Việt

"Ma đề" mất hết nhân tính

03/03/2015 11:38 GMT+7
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt tạm giam Nguyễn Thị Phin (57 tuổi, ngụ ấp Tân Bắc, xã Bình Minh, huyện Trảng Bom, Đồng Nai) về các hành vi “giết người và cướp tài sản”. Điều đau lòng trong vụ án này là Phin đã xuống tay với chính mẹ của mình.
Án mạng ngày 30 Tết

Chiều 30 Tết Ất Mùi vừa qua (18.2) sau khi đi thăm bà con về, ông Nguyễn Văn Nghĩa bấm chuông mãi nhưng không thấy mẹ là bà Phạm Thị Xê (80 tuổi) ra mở cửa. Ông bèn nhờ một thanh niên hàng xóm leo lên lầu kiểm tra và hốt hoảng khi biết cụ Xê nằm chết dưới sàn nhà.

img
Ngôi nhà nơi “ma đề” đoạt mạng mẹ đẻ.
Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định nạn nhân bị hung thủ dùng vật cứng đập vào đầu dẫn đến tử vong; động cơ giết người nhằm cướp tài sản.

Làm việc với cơ quan điều tra, ông Nguyễn Văn Nghĩa cho biết, trưa hôm đó, trước khi cùng vợ con đi chúc Tết người quen tại huyện Vĩnh Cửu, ông có nhờ chị ruột là Nguyễn Thị Phin và chị dâu tên Hà về nhà trông coi mẹ. Ông Nghĩa kiểm tra chiếc tủ của cụ Xê, phát hiện toàn bộ nữ trang đã mất.

Tìm hiểu về hai người nhà của ông Nghĩa, cán bộ điều tra nhận thấy bà Phin có những biểu hiện nghi vấn, nên lập kế hoạch theo dõi.

Sau khi củng cố chứng cứ, ngày 26.2, Công an tỉnh Đồng Nai đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Phin để điều tra.

Nợ đề gần 100 triệu đồng

Tại cơ quan công an, Phin thuật lại hành trình gây tội ác của mình: Nhận lời ông Nghĩa nhờ về nhà chăm lo cho mẹ, sau khi cùng dọn dẹp nhà cửa, Phin và chị Hà về nhà riêng của mình để mẹ nghỉ ngơi.

Một lúc sau Phin quay lại xin tiền mẹ để trả nợ tiền thua đề, vì cuối năm bị chủ nợ hối thúc. Khi bà Xê nhất định không cho mượn tiền, Phin nảy ý định điên rồ là hạ sát mẹ để cướp tài sản.

Phin xuống bếp lấy chày đâm tiêu lên đánh vào đầu làm mẹ bất tỉnh. Gây án xong, Phin lục tủ lấy toàn bộ trang sức và hơn 3 triệu đồng (tổng trị giá khoảng 100 triệu đồng) đem về cất giấu tại nhà riêng.

Sau khi bán một phần được khoảng 40 triệu đồng, Phin dùng trả nợ, đóng hụi và sắm một chiếc lắc tay bằng vàng.

Ly hôn đã lâu, hai con trai lớn đã lập gia đình, công việc hàng ngày của Phin là nhận giữ trẻ tại nhà. Hàng xóm cho biết, nguyên nhân khiến Phin nhẫn tâm giết mẹ cướp tài sản là do đánh đề, nợ gần 100 triệu đồng.

Một cán bộ điều tra cho biết, trong thời gian gia đình tổ chức đám tang cho cụ Xê, Phin vẫn xuất hiện như một người bình thường, mỗi khi có ai hỏi đến mẹ thì thị khóc ngất và luôn nói “mong công an sớm bắt được hung thủ”. Dù ma mãnh đánh lừa cơ quan công an, người thân và hàng xóm, nhưng Phin không qua được mắt các trinh sát.