5 cầu thủ của Kano Pillars đã may mắn thoát chết sau vụ xả súng.
Trong một cuộc trả lời phỏng vấn sau vụ cướp, một phát ngôn viên của Kano Pillars cho biết: “Có 5 cầu thủ là Gambo, Reuben Ogbonaya, Eneji Otekpa, Murtala Adamu và Moses Ekpai đã bị thương trong vụ xả súng khủng khiếp đó. Các tay súng đã lấy hết điện thoại di động và các vật dụng giá trị khác của các cầu thủ của chúng tôi”.
Về phần mình, sau khi bình ổn lại cả sức khoẻ lẫn tinh thần, một trong những cầu thủ bị thương trong vụ xả súng này là, Ogbonnaya đã đăng tải một status lên trang Twitter để cảm ơn Chúa và các bạn bè đã cứu anh thoát chết: “Tôi rất cảm ơn Chúa và các đồng đội vì đã giúp tôi giữ được mạng sống”.
Với việc bị các tay súng tấn công, trận đấu giữa Kano Pillars và Heartland sẽ được hoãn lại và chưa hẹn ngày đá lại. Bên cạnh đó, có một số ý kiến cho rằng, các trận đấu trong khuôn khổ vòng loại CAF Champions League (giải bóng đá cao nhất cấp CLB tại châu Phi) diễn ra vào hôm thứ Năm tới cũng nên hoãn lại để tránh các thương tổn không đáng có.