Dân Việt

Trâu số 59: Ứng viên nặng ký chức vô địch

Gia Tưởng - Lê Đức 10/03/2015 10:00 GMT+7
Đến lúc này, với 32 “ông trâu” chiến đã tề tựu về huyện Phúc Thọ Hà Nội để tranh tài vô địch Lễ hội chọi trâu Báo NTNN - Phúc Thọ lần thứ II - 2015 thì trâu số 59 (đánh số theo thứ tự từ vòng loại tuyển chọn từ 76 “ông trâu”) của xã Võng Xuyên, huyện Phúc Thọ, được đánh giá là một trong những đối thủ nặng ký cho ngôi vô địch.

Trâu số 59 được nhà cung cấp trâu chọi số 1 Việt Nam Trịnh Quang Tuyên đưa về từ tỉnh Kiên Giang, bán cho xã Võng Xuyên từ tháng 5.2014, với số đo vanh ngực 2,15m, cung sừng 0,95m, độ mở sừng 0,60m, cao sừng 0,45m. Đặc biệt, trâu có chiều cao lý tưởng 1,42m, 1 khoang, 4 khoáy, lưng trâu tôm bà…

img

Trâu số 59 đang được chăm sóc đặc biệt với hy vọng đoạt danh hiệu “ngưu vương”.   G.T

Với lối đánh lao thần tốc và bản năng cáng hầu đối phương, trâu 59 được đưa về Phúc Thọ khá sớm, được chăm sóc bằng mật mía, cháo hoa... Đến thời điểm này có thể nói là trâu số 59 đã đạt được đến độ chín của trâu chọi với một thể lực sung mãn, sẵn sàng xung trận và đánh bại bất cứ đối thủ nào trên đường đi đến ngôi vô địch.

Qua theo dõi các “ông trâu” dự lễ hội, theo ông Tuyên, khó có ngưu thủ nào có thể làm khó trâu 59. Trong các trận “giao hữu”, các đối thủ đều đã bị trâu 59 “hạ ngục nhanh tiêu diệt gọn” chỉ trong vòng 5 phút. Ngoài lối đánh bay rập thần tốc, trâu 59 còn được cho là gan lì, can trường hiếm thấy.

Trong các cuộc chiến tại Phúc Thọ lần này, trâu 59 có rất nhiều kỳ phùng địch thủ, như trâu số 47 của Công ty Du lịch Hải Đăng; trâu số 56 của Công ty Xây dựng Tuấn Linh... Chức vô địch được giới chuyên môn đánh giá khó lọt nhóm ngưu thủ hạt giống này.