Dân Việt

Bỏ lỡ nhiều cơ hội, U23 Việt Nam bị Uzbekistan “cưa điểm”

Lê Quyết 14/03/2015 19:05 GMT+7
Chơi ép sân trong phần lớn thời gian của trận giao hữu vừa kết thúc trên sân Thống Nhất nhưng do các chân sút “kém duyên” nên U23 Việt Nam đã bị U23 Uzbekistan cầm hòa với tỷ số 0-0.
Đội hình xuất phát:

U23 Việt Nam:
Minh Long; Hữu Dũng, Mạnh Hùng, Hùng Dũng, Ngọc Hải, Hoài An, Tấn Tài, Thanh Hiền, Huy Toàn, Công Phượng, Văn Toàn.

U23 Uzbekistan: Tursunbaev, Rakhmonov, Yuldashov, Mukhtorov, Makhstaliev, Olimov, Abdumuminov, Ayupov, Rasulov, Masharipov, Turapov.

img

Công Phượng (số 10) đã không thể giúp U23 Việt Nam giành chiến thắng.

Với tinh thần khá thoải mái, U23 Việt Nam đã nhập cuộc khá tự tin. Nhờ khả năng bật tường ăn ý, đội bóng áo đỏ đã tạo ra được một số tình huống sóng gió về phía khung thành U23 Uzbekistan. Tuy nhiên, các pha dứt điểm của Huy Toàn hay Hùng Dũng lại không thể dứt điểm trúng cầu môn.

Trước sức ép của U23 Việt Nam, các vị khách U23 Uzbekistan buộc phải chọn đấu pháp phòng ngự chặt bên phần sân nhà. Thỉnh thoảng, họ cũng tổ chức được một vài đợt phản công sắc nét. Thế nhưng, hàng thủ và thủ môn Minh Long đã bình tình hóa giải.

Cuối hiệp thi đấu thứ nhất, Công Phượng đã tạo ra hai tình huống sóng gió về phía khung thành của thủ môn Tursunbaev. Đáng tiếc là may mắn đã không mỉm cười với chân sút người Nghệ An.

Sau giờ giải lao, U23 Việt Nam tiếp tục tràn lên tấn công và hoàn toàn làm chủ cuộc chơi. Dẫu vậy, đội bóng của HLV Toshiya Miura vẫn chưa thể tìm ra đường xuyên thủng mành lưới U23 Uzbekistan. Đáng tiếc nhất là pha bắt volley trong vòng cấm của Huy Toàn ở phút 58.

Với mong muốn cải thiện khả năng tấn công của đội nhà, HLV Miura đã quyết định tung tiền vệ Hồ Ngọc Thắng vào sân thay Nguyễn Hữu Dũng. Tuy vậy, sự điều chỉnh này cũng không thể giúp khả năng tấn công của U23 Việt Nam được cải thiện.

Những phút cuối trận, Công Phượng và các đồng đội vẫn miệt mài tổ chức tấn công nhưng không mang lại hiệu quả. Vì vậy, tỷ số 0-0 đã được giữ nguyên tới hết 90 phút thi đấu.