Dân Việt

Bỏ Hà Nội, lên núi thuê đất trồng rau

28/05/2011 07:17 GMT+7
(Dân Việt) - Từ một hộ ở thôn Thành Lập, xã Minh Tân, Phú Xuyên, Hà Nội lên Cao Bằng thuê đất trồng rau, gửi tiền về xây nhà, gần 15 năm sau đã có một “làng Hà Nội” với gần 30 hộ giữa miền sơn cước này.

Năm 1997, nghe tin một số người ở huyện Tiên Du (Bắc Ninh) lên Cao Bằng thuê đất trồng rau thu nhập vài chục triệu đồng, thậm chí cả trăm triệu đồng mỗi năm, ông Nguyễn Xuân Mai ở thôn Thành Lập, thôn nghèo nhất xã Minh Tân quyết tâm rời quê lên Cao Bằng lập nghiệp.

“Làng Hà Nội” ở Cao Bằng

img

Một góc thôn Thành Lập hiện nay.

Ông Mai kể: "Nhà tôi có 6 khẩu, nhưng chỉ có hơn 3 sào ruộng. Ở nhà không có đất sản xuất cũng đói, tôi "liều" một chuyến xem thế nào, biết đâu lại… đổi đời".

Và ông Mai đổi đời thật. Nơi vợ chồng ông chọn để lập nghiệp là xã Ngọc Xuân, TP. Cao Bằng. Vợ chồng ông nhanh chóng khai hoang, thuê đất trồng rau. Cây rau gặp đất mới và được chăm sóc bởi bàn tay giàu kinh nghiệm trồng rau của vợ chồng ông đã phát triển rất tốt. "Hồi đó, giá thuê đất chỉ khoảng 800 nghìn đến 1 triệu đồng/năm. Nếu trồng 5 sào rau, trừ chi phí lãi khoảng 50 triệu đồng/năm. Hiện nhà tôi có gần 1 mẫu rau, nhưng giá đất tăng lên 2 - 2,5 triệu đồng/năm rồi, nên cũng chỉ dư khoảng 80 - 100 triệu đồng/năm thôi!" - ông Mai nói.

Sau hơn 10 năm gắn bó với cây rau, ông Mai đã làm cho gia đình mình một ngôi nhà khang trang ngay giữa thôn Thành Lập. Thấy giá thuê đất rẻ, trồng rau có lãi, vả lại ở quê "đất chật, người đông", ông về "kéo" thêm anh em, họ hàng lên làm ăn. Từ năm 1997 đến nay, gần 30 cặp vợ chồng đã rời quê lên Cao Bằng trồng rau, có nhiều người đưa cả gia đình lên. Mảnh đất mà họ chọn là xã Ngọc Xuân và Đức Xuân ven TP.Cao Bằng. Họ dựng nhà tạm ngay cạnh ruộng luôn để tiện canh tác và "làng Hà Nội" giữa miền sơn cước này hình thành. Ông Mai cho biết, trung bình mỗi hộ trồng rau ở đây lãi 70 - 80 triệu đồng/năm.

Gửi tiền về quê xây nhà lầu

img Thôn Thành Lập nghèo nhất xã Minh Tân. Đất nông nghiệp ít, không có nghề phụ, mấy năm gần đây, bà con lên Cao Bằng thuê đất trồng rau, gửi tiền về xây nhà. Nhà tầng, đường bê tông trong thôn từ rau mà ra đấy. img

Anh Nguyễn Xuân Mạnh đã "định cư" ở Ngọc Xuân được gần 5 năm khoe: "Khi mới lên, tôi thầu 3 sào ruộng trồng bắp cải và su hào. Năm đầu lãi 45 triệu đồng, dồn hết vốn tôi thầu thêm 5 sào nữa. Trung bình mỗi năm lãi khoảng 80 triệu đồng, tiền tích cóp tôi đã xây được cái nhà đẹp để ở rồi".

Không chỉ gia đình ông Mai, anh Mạnh, mà hàng chục gia đình khác như anh Tuấn, Hùng, Thành… đã có của ăn của để từ ngày lên Cao Bằng trồng rau. Mấy năm gần đây, Thành Lập như được khoác lên "chiếc áo mới" đa màu sắc, bởi những ngôi nhà ngói, nhà tầng khang trang và những con đường bê tông phẳng lì. Đặc biệt là không còn trẻ em bỏ học giữa chừng.

Giờ đây đến Thành Lập, chủ yếu chỉ gặp người già và trẻ em. Cháu Bùi Xuân Đức - học lớp 4 hồn nhiên nói: "Bố mẹ cháu lên Cao Bằng 4 năm rồi, thi thoảng mới về thăm thôi. Cháu ở nhà với ông, bà, nhà cháu có cổng sắt rồi, tối đóng chặt lại chẳng sợ gì nữa".

Chị Hạnh vừa Cao Bằng về tâm sự: "Ở miền núi ít người trồng rau, nên rau bán được giá. Xa nhà lâu tôi nhớ con lắm, nhưng may có ông nội trông nhà cho. Chịu khó đi xa một chút, nhưng ngày công đảm bảo hơn, chứ trồng rau ở quê làm quần quật mà có mấy ai xây được cái nhà đàng hoàng để ở đâu".