Dân Việt

Floyd Mayweather thắng “trận đấu thế kỷ”: Chiến thắng của... cảm tính

Long Nguyên 04/05/2015 08:59 GMT+7
Đánh bại Manny Pacquiao trong cuộc đấu kim tiền tại võ đài MGM Grand Garden trưa 3.5 (theo giờ Việt Nam), Floyd Mayweather đã kéo dài chuỗi trận bất bại trong sự nghiệp lên con số 48. Tuy nhiên, chiến thắng của võ sĩ người Mỹ và chất lượng của trận đấu này đều không thực sự thuyết phục...

Nụ cười kẻ bại trận

Vốn có nhiều tài lẻ như chơi đàn, chơi cờ rất giỏi, Manny Pacquiao luôn tự nhận rằng anh có thể duy trì được sự điềm tĩnh, thoải mái về tinh thần bất kể thắng thua. 

Đây là điều khá đặc biệt trong môn quyền Anh vốn đòi hỏi sự mạnh mẽ, máu lửa của các võ sĩ với tính đối kháng rất cao. Tất nhiên, vốn là một trong những huyền thoại đương đại ở hạng bán trung, Pacquiao biết làm gì để phát huy những điểm mạnh nhất từng biến anh thành một nhà vô địch.

img
Chiến thắng của Mayweather (trái) được cho là chiến thắng của cảm tính vì không thực sự thuyết phục. Ảnh:  AP
Trước giờ so găng, Pacquiao không ngần ngại đăng đàn thách thức, hạ thấp đối thủ. Những lời lẽ kiểu “đao to, búa lớn” cũng được anh sử dụng đầy đủ, theo cách truyền thông mong đợi nhất. Nhưng khi thượng đài, “ông nghị” Pacquiao lại chứng tỏ một phong thái khác hẳn. 

Dù đã tuyên bố sau trận rằng: “Tôi đã nghĩ mình chiến thắng”, nhưng có thể cảm nhận rằng, Pacquiao coi cuộc so găng này như một trận đấu biểu diễn hơn là màn đọ sức một mất, một còn. Dù thua, nhưng Pacquiao cũng không phải hổ thẹn, khi lối chơi tấn công của anh được đánh giá cao.

Có thái độ không đồng tình với kết quả chung cuộc do các trọng tài chấm (110-118, 112-116 và 112-116), nhưng Pacquiao vẫn nở nụ cười tươi và ôm chặt người chiến thắng Mayweather khi tan trận. Đây rõ ràng là điểm nhấn “lạ”, chưa kể ngay trong lúc thi đấu, “Pacman” cũng thường xuyên cười khá tươi và có thái độ… thân thiện với “Cậu bé xinh đẹp” Mayweather.

 Thua trận, nhưng Pacquiao vẫn nhận được những lời khen ngợi, hình ảnh không sứt mẻ và quan trọng hơn, anh đã bỏ túi khoảng 120 triệu USD tiền thù lao. Có thể khẳng định: Dù thua, Pacquiao vẫn được nhiều hơn mất.

Công bằng chỉ là tương đối

Những người yêu mến Mayweather hiển nhiên rất hạnh phúc với chiến thắng khi “độc cô cầu bại” của họ vẫn giữ được chuỗi thành tích bất bại. Nhưng cũng không phải vô lý khi không ít cổ động viên trung lập (chưa nói đến những khán giả ủng hộ Pacquiao) cho rằng, kết quả của trận đấu này còn nhiều điều phải bàn. 

Tất nhiên, trong một trận đấu siêu đẳng và không kết thúc bằng knock-out, trọng tài chính Bayless và 3 trọng tài chấm điểm vấp phải không ít ý kiến trái chiều. Trên các trang mạng xã hội, nhiều cổ động viên cho rằng, Mayweather đã “rúm ró”, “cố thủ”, “che nhiều hơn đấm”… khi Pacquiao ra đòn rất nhanh và luôn dồn đối thủ vào góc võ đài.

Trong cuộc chơi “tay bo”, người tấn công chủ động lại thua kẻ phòng ngự (cũng chủ động) hiển nhiên sẽ nhận được sự cảm thông nhất định. Nhưng trao đổi với NTNN chiều qua (3.5) xung quanh những “lăn tăn” về cách chấm điểm của trọng tài, ông Vũ Đức Thịnh - Trưởng Bộ môn quyền Anh Tổng cục TDTT cho biết: “Trong quyền Anh, đặc biệt là quyền Anh đỉnh cao, các vận động viên khi so găng đều có chiến thuật cụ thể. Chuyện một võ sĩ tấn công nhiều nhưng vẫn bị trọng tài chấm thua điểm là bình thường. Trong trận này, Pacquiao tấn công nhiều nhưng không hiệu quả về số lần ra đòn đạt sức nặng trúng đích bằng đối phương nên tuy thua đáng tiếc song cũng là bình thường”.

Đồng quan điểm, võ sĩ Muay Thái Nguyễn Trần Duy Nhất (vô địch Đại hội võ thuật thế giới 2015) nhận định: “Khi bạn không thể chiến thắng đối thủ một cách thuyết phục thì bạn phải chấp nhận quyết định dù bất công của trọng tài, bởi các trận đấu đều có sự can thiệp của nhà cái, nhà tài trợ... những người đã bỏ rất nhiều tiền cho trận đấu”.

Với chiến thắng trong trận đấu này, Mayweather đã thu về số tiền thưởng khoảng 180 triệu USD và giữ danh hiệu “siêu vô địch” do thống nhất các đai vô địch WBC, WBO và WBA. Sau trận đấu, “độc cô cầu bại” người Mỹ cho biết, anh sẽ thi đấu một trận đấu nữa vào tháng 9 và sau đó giải nghệ.