Dân Việt

Mẹ Công Phượng: “Mừng vì con đá hay dù sút hỏng penalty“

Thu Tâm 30/05/2015 06:33 GMT+7
Gia đình và hàng xóm của Công Phượng rất mừng khi U23 Việt Nam có chiến thắng 6-0 trước U23 Brunei. Họ càng vui hơn khi số 10 không sa sút sau tình huống đá hỏng penalty, mà lại càng chơi hay hơn...

Vào 15h ngày 29.5, cuộc đối đầu giữa ĐT U23 Việt Nam và U23 Brunei đã diễn ra trên sân Bishan của Singapore. Đây là trận đầu tiên của thầy trò Miura tại SEA Games 28. Tỷ số chung cuộc là 6 – 0 nghiêng về đội tuyển U23 Việt Nam, một khởi đầu khá thuận lợi và chắc rằng các CĐV Việt Nam ở mọi nơi đều vui mừng với chiến thắng này. Ở quê nhà của Công Phượng, niềm vui với gia đình và hàng xóm của anh như được nhân đôi.

Đây là trận mở màn khá thuận lợi của U23 Việt Nam, chắc chắn rằng các CĐV Việt Nam ở mọi nơi đều vui mừng với chiến thắng này. Trong đó tại quê nhà cầu thủ Công Phượng người thân và hàng xóm cầu thủ này được ngày vui trọn vẹn.

img

 

Công Phượng đã có một trận đấu tốt. 

Trao đổi với Dân Việt, bà Nguyễn Thị Hoa, mẹ Công Phượng cho biết: “Hôm nay tôi có việc phải vào Bình Dương để chăm anh trai Công Phượng. Nó bị đau chân không đi lại được nên tôi phải vào. Tuy nhiên, cho dù có bận mấy đi nữa tôi cũng không thể bỏ sót các trận đấu của đội U23 Việt Nam tại SEA Games 28. Hôm nay hai mẹ con tôi xem qua tivi thấy Phượng ghi bàn thì rất mừng, đó là sự khởi đầu may mắn. Tiếc nhất trong trận đấu này là pha sút penalty không thành công (bóng trúng xà ngang, sau đó pha đá bồi của Công Phượng lại đi ra ngoài-PV). Tưởng Phượng sa sút tinh thần ai ngờ sau pha sút hỏng ấy nó lại đá hay hơn.”.

Liên lạc với ông Nguyễn Công Bảy, bố Công Phượng, ông vui vẻ cho biết: “Vì công việc nên vợ tôi phải đi chăm con. Tôi ở nhà gọi mấy người hàng xóm sang xem cho vui. Thời tiết Nghệ An nắng nực mấy ngày nay, ngồi trong nhà mà như ngồi trên đống lửa. Thế nhưng bà con ở đây và tôi luôn chăm chú theo dõi mọi đường bóng của các cháu U23 Việt Nam và đặc biệt là Phượng thi đấu. Nói thật là trận này đối thủ yếu, nên U23 Việt Nam dễ dàng có được chiến thắng đậm. Trận này tôi thấy cầu thủ nào cũng chơi hay, đoàn kết và rất đồng đội. Công Phượng hôm nay cũng chơi rất tốt. Mong rằng cháu sẽ tiếp tục thi đấu tốt trong những trận sắp tới”.

Đến xem trận đấu với gia đình Công Phượng có khá nhiều bà con hàng xóm, trong đó có chú Thanh. Người đàn ông này phấn khởi tâm sự: “Do thời tiết nắng nực quá, bà con ở đây lại tranh thủ đi làm mùa nên ít người theo dõi trận này hơn so với mọi khi. Tuy nhiên, điều đó không ảnh hưởng nhiều đến không khí xem bóng đá của chúng tôi. Hôm nay chúng tôi vui lắm, vui vì trận mở màn thắng lợi lớn, vui vì nhiều cầu thủ Nghệ An chơi hay và đặc biệt Công Phượng có phong độ tốt, chơi bóng mang tính tập thể cao. Hy vọng rằng Phượng và đồng đội sẽ chơi tốt hơn nữa trong các trận tiếp theo”.