Dân Việt

Bóng đá chỉ là môn thể thao hạng… xoàng ở Singapore

Lê Đức 31/05/2015 06:30 GMT+7
Nếu như ở Việt Nam, bóng đá là môn thể thao vua thì ở đảo quốc sư tử, bóng đá chẳng được mấy ai quan tâm cho dù Singapore đã 4 lần vô địch Đông Nam Á vào các năm 1998, 2004, 2007, 2012…

Hầu hết những bác tài lái taxi nhiều tuổi (ở Singapore, hầu hết những người đã hết tuổi lao động mới đi lái taxi) khi được hỏi đều không quan tâm tới đội bóng đá Singapore cũng như đội U23 của nước mình thi đấu ra sao tại SEA Games 2015. Điều này khác hẳn với bầu không khí hừng hực mỗi khi các đội tuyển Việt Nam thi đấu.

img

 

Người Singapore không thích bóng đá. Ảnh: Lê Đức.

Ở Singapore, bóng rổ, bóng bàn, golf, thậm chí cả boxing mới là môn thể thao được nhiều người hâm mộ. Trong ngày hôm qua (30.5), rất đông người Singapore thuộc đủ mọi thành phần, lứa tuổi đã có dịp trải nghiệm, trở thành những vận động viên thực thụ. SEA Games 2015 vẫn chưa diễn ra nhưng với những người có mặt tại Khu liên hợp thể thao Sports Hub, họ mới chính là những VĐV.

Mắt dõi theo 2 con trai Saifun (8 tuổi) và Bakhair (6 tuổi) được các tình nguyện viên tập dượt các động tác cơ bản của môn bóng bàn, chị Catherina tâm sự với Dân Việt: “Hôm nay là ngày cuối tuần và tôi quyết định đưa hai cháu tới Sports Hub để làm quen với không khí thể thao. SEA Games với chúng tôi là thời điểm để mọi người dân cảm thấy yêu thể thao và có ý thức chọn cho mình một môn thể thao thích hợp. Có sức khỏe tốt mới có thể học tập và lao động tốt được”.

Về phần mình, cháu Saifun tỏ ra rất hồ hởi khi khoe với chúng tôi tấm thẻ được cấp để “trải nghiệm” mình như một vận động viên đích thực ở nhiều môn thể thao trong suốt thời gian diễn ra SEA Games: “Cháu thích bóng bàn. Ở trường của cháu, các bạn cũng thường chơi bóng bàn”, Saifun nói.