Dân Việt

Thua thảm, U23 Malaysia tiếp tục nhận thêm tin dữ

Quốc Bảo (theo The Star) 03/06/2015 06:35 GMT+7
ĐT U23 Malaysia đã phải đón nhận tin cực buồn khi tiền vệ Nazmi Faiz vừa phải nhận án phạt cực nặng của Ban tổ chức SEA Games 2015 vì có hành động không đẹp đối với hậu vệ Filipe Oliveira bên phía U23 Đông Timor.
Trong trận mở màn môn bóng đá nam SEA Games 28 giữa U23 Malaysia và U23 Đông Timor diễn ra vào hôm 30.5 vừa qua, Nazmi Faiz phải nhận thẻ đỏ trực tiếp vì có hành động “phun mưa” vào hậu vệ Filipe Oliveira bên phía đối thủ.

Không những vậy, tiền vệ 20 tuổi này còn phải chịu sự chỉ trích gay gắt từ HLV Ong Kim Swee. Thậm chí, chiến lược gia 44 tuổi còn tuyên bố, sẽ “tống cổ” cậu học trò “bẩn tính” về nước. Chưa dừng ở đó, Bộ trưởng Bộ Thanh niên & Thể thao Malaysia - Khairy cũng lên tiếng cảnh báo đội bóng xứ sở Chùa Vàng, hành động của Nazmi Faiz đã khiến hình ảnh của bóng đá nước nhà bị xấu đi rất nhiều.

img

Hành động không đẹp của Nazmi Faiz  (7).

Mới đây, LĐBĐ Malaysia vừa lên tiếng xác nhận thông tin, Ban tổ chức SEA Games 28 đã chính thức đưa ra án phạt đối với Nazmi. Theo đó, tiền vệ này sẽ bị treo giò 6 trận tại SEA Games 2015.

Với việc phải nhận án phạt cực nặng này, Nazmi đã chính thức phải chia tay SEA Games 2015. Bởi vì, U23 Malaysia xếp ở bảng B, nơi có sự góp mặt của 5 đội bóng khác là U23 Việt Nam, U23 Thái Lan, U23 Lào, U23 Đông Timor và U23 Brunei. Trong khi đó, ở vòng bảng, đoàn quân của ông Ong Kim Swee mới chỉ thi đấu 2 trận.

Điều đó có nghĩa, cho dù U23 Malaysia lọt vào chung kết môn bóng đá nam SEA Games 28 thì họ chỉ còn thi đấu tối đa 5 trận nữa. Vì vậy, Nazmi đã hết cơ hội được chơi bóng tại đấu trường này.

Vào tối qua (2.6), U23 Malaysia đã có trận thua đậm 1-5 trước U23 Việt Nam trong khuôn khổ lượt trận thứ 2 môn bóng đá nam SEA Games 28. Thất bại này khiến người Mã buộc phải thắng U23 Thái Lan trong cuộc đối đấu sắp tới mới có hy vọng giành vé vào bán kết.