Dân Việt

Thắng U23 Malaysia, thầy trò Kiatisak đặt 1 chân vào bán kết

Tùng Lâm 04/06/2015 17:12 GMT+7
Trong trận đấu vừa kết thúc cách đây ít phút, U23 Thái Lan đã thắng U23 Malaysia 1-0 nhờ cú sút xa hiểm hóc của Sarach Yooyen ở hiệp 2 qua đó đặt một chân vào bán kết nội dung bóng đá nam SEA Games 28.

Thua U23 Việt Nam 1-5, U23 Malaysia hiểu rằng, trong cuộc đối đầu với U23 Thái Lan ở loạt trận thứ 3 bảng B môn bóng đá nam SEA Games 28, họ buộc phải có chiến thắng nếu không muốn sớm dừng cuộc chơi.

Bên phía U23 Thái Lan, họ cũng rất coi trọng trận đấu này. Bằng chứng là vào sáng nay, HLV Kiatisak đã bay gấp tới Singapore để động viên tinh thần toàn đội.

img

 

U23 Thái Lan có chiến thắng nhọc nhằn trước U23 Malaysia.  Ảnh: Zing.

Khác với trận đấu với U23 Việt Nam, trước U23 Thái Lan, HLV Ong Kim Swee không cho các học trò chơi tấn công phủ đầu, thay vào đó chọn lối đá phòng ngự phản công giàu thể lực từng giúp U23 Malaysia lên ngôi tại SEA Games năm 2011. Một hàng phòng ngự chơi tập trung, trong khi hàng tiền vệ chịu khó tranh cướp bóng, không ngại va chạm, thậm chí sẵn sàng phạm lỗi giúp các chàng trai áo vàng vô hiệu hóa đáng kể sức mạnh tấn công của U23 Thái Lan.

Hiệp 1 khép lại với tỷ số hòa 0-0 và giới chuyên môn đã thấy dáng dấp của một U23 Malaysia thực dụng như năm nào. Bước vào hiệp 2, HLV Ong Kim Swee tiếp tục yêu cầu các học trò đá như hiệp 1. Chanathip Songkrasin và các đồng đội bất lực trước bức tường áo vàng. Có những tình huống họ đã thoát xuống nhưng lại thất bại trước một Bakar quá xuất sắc.

Bên ngoài sân, HLV Ong Kim Swee có vẻ bắt đầu tin tưởng vào 1 điểm trước U23 Thái Lan. Ông yêu cầu các học trò chơi thấp và tung thêm những cầu thủ có thiên hướng phòng ngự vào sân. Tuy nhiên, những toan tính của nhà cầm quân 44 tuổi này thất bại khi U23 Thái Lan còn một vũ khí quá lợi hại, đó là những cú sút xa từ tuyến tiền vệ.

Phút 81, nhận đường chuyền thuận lợi từ đồng đội, Sarach Yooyen xử lý gọn gàng trước khi tung ra cú dứt điểm hiểm hóc từ ngoài vòng cấm, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Thắng 1-0, U23 Thái Lan đã đặt một chân vào bán kết. Nhiệm vụ của họ trong 2 trận cuối (gặp U23 Brunei và U23 Việt Nam) chỉ là giành thêm 3 điểm là chính thức có vé đi tiếp.