Dân Việt

U23 Việt Nam đá 3 trận, mất 3 “chiến tướng”

Tùng Lâm 05/06/2015 15:34 GMT+7
“Phải chăng có thế lực siêu nhiên nào đó đang cố tình làm khó U23 Việt Nam?” – Một độc giả đã phải thốt lên như vậy khi tiền vệ Hữu Dũng bị cầu thủ đội bạn dẫm vào chân và rồi tập tễnh rời sân trong sự lo lắng của tất cả.

Kể từ giai đoạn tập trung cho vòng loại U23 châu Á cho đến những ngày chuẩn bị cho SEA Games 28, một trong những nỗi ám ảnh lớn nhất của HLV Miura và các học trò chính là những chấn thương.

Trước khi lên danh sách, nhà cầm quân người Nhật đã không thể triệu tập Hồng Duy, Xuân Trường, Thanh Tùng vì những vết đau khác nhau. Tới quá trình tập luyện, ông cũng ngậm ngùi chia tay Hoàng Thịnh, Tuấn Anh, Phúc Tịnh hay Văn Long vì lý do tương tự.

img
 
Hữu Dũng là ca chấn thương mới nhất của U23 Việt Nam. Ảnh: Zing.

 

Khi HLV Miura chốt danh sách từ 26 xuống còn 21 tuyển thủ (cộng cả trường hợp dự bị của thủ môn Văn Trường) tham dự SEA Games 28, thì có tới 3 người gồm Hoàng Lâm, Đức Lương và Tuấn Tài là trong tình trạng thể lực không đảm bảo vì vừa bình phục chấn thương. Tưởng như khi đã vào giải, mọi thứ sẽ tạm qua đi. Nhưng không, những chấn thương tiếp tục “ám” hành trình tìm kiếm chiếc HCV SEA Games lịch sử của thầy trò Miura.

Trận đấu mở màn với U23 Brunei, hậu vệ đa năng Tấn Tài bị rạn xương bánh chè và ngay lập tức phải trở về Việt Nam điều trị. Như vậy quân số chính thức của U23 Việt Nam chỉ còn lại 19 người. Tới trận đấu với U23 Malaysia, đến lượt Minh Tùng dính chấn thương gân khoeo. Theo các bác sĩ, hậu vệ số 6 của Than Quảng Ninh sẽ phải nghỉ thi đấu từ 3-4 ngày.

Bước vào trận đấu với U23 Lào, HLV Miura chủ động cho các học trò chơi chậm, tránh những va chạm không cần thiết. Thế nhưng một lần nữa ông lại nhận thêm tin không vui về chấn thương. Phút 23, Hữu Dũng bị một hậu vệ của đội bạn dẫm vào chân và phải rời sân với những bước đi tập tễnh. Ngay sau đó, anh đã được chuyển tới bệnh viện để kiểm tra tình hình.

Sau một đêm chụp phim và kiểm tra, Hữu Dũng được xác định là dập phần mềm và không ảnh hưởng tới xương. Anh sẽ phải nghỉ thi đấu từ 2-3 ngày, tức khó có thể ra sân ở trận đấu tiếp theo với U23 Đông Timor. Nhưng dù sao thì thế vẫn còn may nếu biết rằng, trước đó các bác sĩ đã sợ Hữu Dũng bị rạn xương và có thể phải sớm chia tay giải như đồng đội Tấn Tài.

Chứng kiến 3 trận U23 Việt Nam mất 3 cầu thủ quan trọng, một thành viên có nickname fergusonvn1513 của diễn đàn Bongdanet đã phải thốt lên: “Phải chăng có thế lực siêu nhiên nào đang cố tình làm khó U23 Việt Nam?”.

Rõ ràng là người hâm mộ có lý do để lo lắng về tình trạng chấn thương ở đội tuyển U23 Việt Nam. Chỉ hy vọng là những trận tới sẽ không có thêm tuyển thủ nào nhập viện nữa!