Dân Việt

SEA Games xua bớt nhọc nhằn

Hồng Vân – Việt Dũng 06/06/2015 07:30 GMT+7
Hôm qua (5.6), SEA Games 28-2015 chính thức khai mạc tại Singapore. Bầu không khí sôi động của ngày hội thể thao Đông Nam Á đã và đang lan tỏa ngày càng rộng khắp trong khu vực. Ở Việt Nam, hai từ “SEA Games” cũng giúp phần nào xua đi nhọc nhằn thường nhật của người dân lao động.

img
Bận rộn nhưng người lao động ở chợ Long Biên vẫn dành thời gian cho SEA Games. Ảnh:  H.V

Theo ghi nhận của NTNN tại khu chợ đầu mối Long Biên (Hà Nội), mọi hoạt động buôn bán vẫn diễn ra bình thường, tấp nập và nhộn nhịp. Mới nhìn, tưởng như người dân hoàn toàn dửng dưng với đại hội thể thao khu vực, nhưng không!

Anh Hùng - một phu bốc vác vừa miệt mài bốc từng bao hành tây, vừa tranh thủ nói dăm câu: “Công việc hàng ngày của tôi rất bận, thời gian eo hẹp, làm việc vất vả từ tối đến đêm, tới tận sáng mới được nghỉ ngơi và tôi thường dành nhiều thời gian ngủ, giữ sức khỏe cho công việc nặng nhọc đêm hôm sau. Nhưng nói gì thì nói, SEA Games vẫn là mang tới cảm giác tươi mới, khác lạ, không khác gì mỗi dịp Euro, World Cup. Tối nào trước khi đi làm, tôi cũng cố nán lại xem hết bản tin thể thao. Những hôm đội U23 Việt Nam thi đấu muộn, tôi chỉ xem được hết hiệp 1, rồi tới chỗ làm lại cập nhật thông tin từ anh em”.

Chia sẻ với tâm sự của anh Hùng, anh Phong – chủ cửa hàng nến cho hay: “Do công việc buôn bán bận rộn từ sáng tới tối mới được nghỉ ngơi nên tôi không có thời gian theo sát những bước đi của đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 2015. Tuy nhiên, tôi vẫn luôn cố gắng xem đầy đủ các trận đấu của U23 Việt Nam. Thấy U23 Việt Nam toàn thắng cả 3 trận lượt trận đã qua tôi cũng vui lắm. Hy vọng năm nay thầy trò HLV Miura sẽ giải tỏa được “cơn khát Vàng” cho người hâm mộ”.

Chị Hồng - công nhân vệ sinh chợ hoa Quảng An (Âu Cơ, Tây Hồ) bộc bạch: “Bản thân tôi không quan tâm đến SEA Games bởi hàng ngày đi làm vất vả chỉ mong tối đến được về nhà nằm nghỉ thôi. Nhưng mấy ngày qua, thấy chồng con xem U23 Việt Nam thi đấu, rồi cùng hàng xóm xung quanh hò hét cổ vũ xôm tụ nên mình cũng vui lây”.