Dân Việt

Lê Trọng Hinh đi vào lịch sử điền kinh Việt Nam: “Ngọc” đã sáng!

18 giờ 45 (giờ Singapore) ngày 10.6.2015 đã được ghi nhận là thời khắc lịch sử của điền kinh Việt Nam khi lần đầu tiên một vận động viên (VĐV) giành được Huy chương Vàng (HCV) 200m nam SEA Games. 

img
Lê Trọng Hinh đã làm nên lịch sử cho điền kinh Việt Nam. Ảnh:  Hiền Anh 

Trên khán đài sân vận động quốc gia Singapore, ban huấn luyện, các đồng đội và giới truyền thông Việt Nam như nín thở khi Lê Trọng Hinh bước vào đường chạy 200m nam – nội dung thi cuối cùng của điền kinh trong ngày 10.6.

Và khi Trọng Hinh “gật đầu” cán đích đầu tiên với thời gian 20 giây 89, bỏ lại phía sau ánh nhìn ngơ ngác của 2 VĐV Thái Lan là Jaran (21 giây 05) và Jirapong (21 giây 13), ông Dương Đức Thủy – Trưởng bộ môn điền kinh Tổng cục TDTT đã bật dậy ăn mừng. Ngay lập tức, ông Thủy rút ra tờ 100USD thưởng nóng cho chàng trai xứ Thanh: “Tấm HCV của Hinh không phải là quý mà là quá quý. Những người làm chuyên môn như chúng tôi đã chờ đợi giây phút lịch sử này lâu lắm rồi” - ông Thủy hồ hởi nói.

Về phần mình, Trọng Hinh chia sẻ: “Dù thất bại ở cự ly 100m trong ngày thi đấu 9.6 nhưng em vẫn hoàn toàn tự tin có thể bùng nổ trên đường chạy 200m. Khi luyện tập ở nhà, thầy Hổ (HLV Nguyễn Trọng Hổ) cũng không tập trung nhiều cho em ở cự ly 100m vì tốc độ của em không thực sự tốt”.

Theo Hinh, trước khi bước vào đường chạy chung kết 200m, anh chỉ e ngại VĐV Thái Lan bởi họ đã thắng mình ở SEA Games 2013 (Trọng Hinh khi đó 17 tuổi chỉ giành HCĐ). Tuy nhiên, sau khi xuất phát được 80m, Hinh quyết định tăng tốc và cảm nhận được tấm HCV ngày càng gần với mình.

“Trước khi đi SEA Games, thầy Hổ nói với em không nghĩ tới huy chương gì cả. Điều quan trọng là thể hiện hết những gì mình có sao cho xứng với công sức thầy trò đã bỏ ra suốt thời gian qua. Em thật quá hạnh phúc bởi tấm HCV này cũng là cách tốt nhất để đền đáp công ơn thầy Hổ. Em muốn dành tặng HCV cho bố mẹ em. Bố mẹ ơi! Con rất tự hào. Con đã trở thành người đầu tiên giành HCV 200m SEA Games cho Việt Nam rồi”- Trọng Hinh hô lớn.

Cùng với tấm HCV 200m lịch sử của Trọng Hinh, những người làm chuyên môn còn có cớ để mừng hơn khi lúc này Hinh mới 19 tuổi.

Nối tiếp thành công của Hinh, Nguyễn Thị Huyền cũng đã có tấm HCV 400m rào nữ. Tiếp đó, Đỗ Thị Thảo cũng bảo vệ thành công tấm HCV 800m nữ với thành tích 2 phút 05 giây 22. Trên đường chạy 800m nam, nhà vô địch SEA Games 2011 Dương Văn Thái đã “đòi lại” tấm HCV “đánh rơi” tại SEA Games 2013. Thái cán đích đầu tiên trong sự bám đuổi quyết liệt của Mervin (Philippines, 1 phút 51 giây 47)...

Với 5 HCV giành được trong ngày 10.6, điền kinh đã có 7 HCV tại SEA Games 2015.