Dân Việt

Quê nhà “Ronaldo Việt Nam” rạo rực chờ tin chiến thắng

Dương Trang 13/06/2015 12:40 GMT+7
Hòa chung không khí trước trận đấu giữa U23 Việt Nam  và U23 Myanmar diễn ra vào lúc 13h chiều nay (13.6), gia đình cầu thủ Phi Sơn cùng bà con xóm làng đã có cách cổ vũ rất đặc biệt theo cách của riêng mình tại quê nhà ở Khối 2, thị trấn Phố Châu (Hương Sơn - Hà Tĩnh).
Trước nhà Phi Sơn, những lá cờ đỏ sao vàng đã tung bay phấp phới trong thời tiết khắc nghiệt của gió Lào nắng cháy, những câu khẩu hiệu như: "Quê hương chờ chiến thắng", "Việt Nam chiến thắng, Phi Sơn cố lên".. đã được anh em xóm làng cùng với mẹ Phi Sơn treo lên từ sáng sớm nhằm cổ vũ tinh thần cho Sơn và đồng đội trong trận đấu chiều nay.

img

 Công tác chuẩn bị trước trận đấu tại nhà cầu thủ Phi Sơn.

Phi Sơn đang trải qua kỳ SEA Games cuối cùng trong sự nghiệp bóng đá và niềm khao khát cháy bỏng cùng đồng đội chinh phục tấm HCV. Trải qua nhiều khó khăn, có những nỗi đau không nói thành lời, có lẽ Phi Sơn luôn mang theo ước vọng của ba mình trên mỗi chặng đường thi đấu. Lần đầu tiên trên chính mảnh đất Hương Sơn (Hà Tĩnh), cậu bé Phi Sơn ngày nào đang ôm vào lòng những mong chờ của gia đình, của xóm làng, của quê hương và cả đất nước trong niềm tin chiến thắng.

Nếu ba Phi Sơn còn, chắc ông đang vỗ vai cậu con trai và dõi theo cậu từ khán đài nước bạn. Nhưng hôm nay, chúng tôi tin bằng một cách nào đó, ở nơi xa kia, ba anh - người huấn luyện viên đầu tiên đưa anh đến với sự nghiệp bóng đá đang dõi theo anh và cầu nguyện cho anh mang vinh quang chiến thắng trở về với quê hương thân yêu.

img

"Quê hương chờ chiến thắng".

Cũng như nhiều gia đình khác, cũng như nhiều mảnh đất khác, hôm nay, trên chính quê hương Hương Sơn yêu dấu của cầu thủ Phi Sơn, ngôi nhà nhỏ với những lá cờ đỏ sao vàng, với tình yêu đặc biệt dành cho Phi Sơn và đội tuyển U23 Việt Nam đang rạo rực niềm tin yêu mong chờ chiến thắng của thầy trò HLV Miura.