Dân Việt

HLV Miura không giỏi chơi “knock-out”

Tùng Lâm 14/06/2015 09:51 GMT+7
Kể từ khi hợp tác với VFF, đúng là HLV Miura đã mang tới nhiều dấu ấn tích cực cho bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, có một thực tế không thể phủ nhận, ông lại là người không giỏi đấu “knock-out” hay cụ thể là thiếu may mắn trong những trận đấu loại trực tiếp.

Những ngày tháng 5 năm ngoái, HLV Miura ký hợp đồng trở thành HLV trưởng của ĐT Việt Nam và U23 Việt Nam. Hai tháng sau, ông gây ấn tượng mạnh mẽ khi giúp đội U23 Việt Nam thi đấu thành công tại môn bóng đá nam Asiad 17.

Ở giải đấu ấy, Quế Ngọc Hải và các đồng đội đứng nhất bảng H, với những chiến thắng ấn tượng 4-1 trước U23 Iran rồi 1-0 trước U23 Kyrgyzstan. Tới vòng 1/6, U23 Việt Nam để thua U23 UAE với kết quả 1-3.

img

 

Miura lại thất bại trong một trận đấu loại trực tiếp. Ảnh: Hiền Anh.

Giai đoạn cuối năm, HLV Miura dẫn dắt ĐT Việt Nam tham chiến tại AFF Cup 2014. Đội bóng của chúng ta đã chơi rất hay ở vòng bảng và dễ dàng đứng nhất. Thế nhưng khi bước vòng bán kết với Malaysia, các chàng trai áo đỏ lại gây thất vọng. Lượt đi, ĐT Việt Nam thắng 2-1 ngay trên sân khách, nhưng lượt về lại Mỹ Đình lại bất ngờ thúc thủ 2-4 trong một trận đấu mà hàng thủ mắc quá nhiều sai lầm. Chung cuộc, đội bóng của Miura thua 4-5 và bị loại.

SEA Games 28, HLV Miura mang tới Singapore một dàn quân thiện chiến gồm nhiều cầu thủ cơ bắp, có nền tảng thể lực dồi dào. 5 trận đấu vòng bảng, ngoài trừ trận đấu với U23 Malaysia là bung hết sức và có chiến thắng 5-1, những trận còn lại, nhà cầm quân người Nhật đều ém quân hoặc có những chỉ đạo để các không để lộ những bài vở tấn công quan trọng.

Những tưởng trong trận bán kết 1 với U23 Myanmar, U23 Việt Nam sẽ tạo ra một chiến thắng tưng bừng nữa như từng làm với U23 Malaysia khi HLV Miura tung ra sân đội hình mạnh nhất và yêu cầu các học trò chơi tấn công ngay từ đầu trận. Tuy nhiên, hàng công phung phí cơ hội cùng với sự thiếu may mắn, đội bóng của chúng ta đã thất thủ với tỷ số 1-2 và một lần nữa lỗi hẹn với giấc mơ vàng SEA Games.

HLV Miura lại thất thần đừng bên ngoài đường pitch. Thêm một lần nữa, nhà cầm quân 51 tuổi này lại không thể hiểu vì sao đội bóng của mình thua trận trong khi nhỉnh hơn đối phương về mọi mặt và chơi áp đảo gần như 90 phút. Có lẽ đó là do sự thiếu may mắn hay đúng hơn là vô duyên của ông trong những trận đấu loại trực tiếp. Mà đôi khi trong bóng đá, may mắn lại là yếu tố tiên quyết để cả đội thi đấu tự tin, thoải mái và hướng đến những danh hiệu.