Dân Việt

Khai hỏa ấn tượng trên thao trường

11/06/2011 17:49 GMT+7
(Dân Việt) - Chuẩn bị chiến đấu xong, cả trung đội chuyển trạng thái cấp 1. Đạn được lắp vào cửa tiếp đạn. Các xạ thủ căng mắt, bám sát mục tiêu. Cả trường bắn nín thở...

Một sáng đầu tháng 6, trên Trường bắn Quốc gia khu vực 2 nắng vàng như rót mật. Sau lễ khai mạc, Trung đội súng máy phòng không thuộc Phân đội 16 Sư đoàn H vinh dự bước vào khai hỏa Hội thi bắn đạn thật trung đội súng máy phòng không 12,7mm. Hội thi năm nay có sự tham gia của bộ đội tập trung thuộc 11 tỉnh, thành phố và Sư đoàn H, Sư đoàn B15.

Thực hành bắn bài 3a ban ngày, mục tiêu bóng thám không neo cố định (thể hiện như máy bay trực thăng đổ quân) là thử thách đầu tiên. Trên gương mặt những chàng lính trẻ Phân đội 16 thoáng một chút lo lắng, hồi hộp và cả áp lực của đội đại diện cho đơn vị 12,7mm lớn nhất Quân khu V tham dự hội thi.

img
Các chiến sĩ phòng không bắn loạt đạn đầu.

Nhận mệnh lệnh từ Sở chỉ huy trường bắn, những bước chân rầm rập vang lên, phân đội cơ động nhanh vào chiếm lĩnh trận địa. Mọi thao tác lắp súng, lấy thăng bằng, thống nhất điểm ngắm, lấy hướng, đo và làm góc cấm bắn được tiến hành nhanh chóng, dứt khoát.

Chuẩn bị chiến đấu xong, cả trung đội chuyển trạng thái cấp 1. Đạn được lắp vào cửa tiếp đạn. Các xạ thủ căng mắt, bám sát mục tiêu. Cả trường bắn nín thở. Nét mặt trung đội trưởng Võ Trọng Hậu như đanh lại. Anh tính toán nhanh tốc độ gió, chiều gió để chọn thời cơ "vàng".

Nhận khẩu lệnh bắn, 3 khẩu 12,7mm đồng loạt nhả đạn. Quả bóng đỏ vỡ tung. Trung đội trưởng dõng dạc báo cáo bằng chất giọng không kìm được niềm hứng khởi: "Trung đội 12,7mm Phân đội Phòng không 16 Sư đoàn H thực hành bài bắn 3a xong, kết quả mục tiêu đã bị tiêu diệt, người, vũ khí an toàn". Những nụ cười xạ thủ bừng sáng, rạng rỡ giữa nắng...

Bao ngày gian khổ, miệt mài dãi nắng dầm mưa trên bãi tập, kỳ công của họ nay đã được đền đáp xứng đáng. Mang vác trên vai những bộ phận súng cồng kềnh, nặng cả chục cân mà họ cứ bước như bay. Vừa về đến nơi nghỉ, đội quân chiến thắng đã được Thiếu tá Vương Đức Vũ - Chủ nhiệm phòng không Sư đoàn H chúc mừng.

Tin "trận đầu ra quân đánh thắng, tiêu diệt mục tiêu ngay loạt đạn đầu" được cấp báo về Sở chỉ huy Sư đoàn H. Binh nhất Trương Thái Mân - xạ thủ số 1 khẩu đội 6 tâm trạng đầy phấn khích: "Hôm nay vui quá, thành tích thật mà cứ ngỡ đang mơ. Chúng tôi đã chờ đợi giây phút này từ mấy tháng nay rồi".

Rời trận địa, ngước lên bầu trời đêm, những vì sao mọc tự bao giờ, lung linh tỏa sáng như chia vui cùng những chàng lính pháo. Đoạt giải nhất khối bộ đội chủ lực của hội thi, Trung đội súng máy phòng không Phân đội 16 Sư đoàn H kiêu hãnh khắc tên mình vào trang sử vàng của bộ đội phòng không lực lượng vũ trang Quân khu V.