Dân Việt

M.U tức giận vì không thể bán Chicharito

Tùng Lâm (theo Mirror) 02/07/2015 17:28 GMT+7
Tập trung cùng ĐT Mexico để chuẩn bị cho Gold Cup 2015, Javier Hernandez bất ngờ bị gãy xương đòn ở bả vai. M.U thực sự thất vọng vì họ sẽ không thể bán tiền đạo 27 tuổi này như kế hoạch đã định.

Không được Real Madrid mua đứt, Javier Hernandez đã buộc phải trở lại M.U. Cách đây ít ngày, tiền đạo 27 tuổi này tạm thu dọn đồ đạc để trở lại Mexico tập trung cùng ĐTQG nhằm chuẩn bị cho Gold Cup 2015, bỏ lại tương lai bất định ở phía trước cho CLB xử lý.

Ý của HLV Louis van Gaal lẫn các thành viên Ban lãnh đạo là tống Javier Hernandez tới đội bóng nào đó với giá khoảng 10 triệu bảng, chứ không giữ anh lại cho kế hoạch mùa giải tới.

img

 

Javier Hernandez chưa thể rời M.U trong mùa hè năm nay. Ảnh: Daily Star.

Tuy nhiên, thông tin mới đây báo về từ Mexico khiến “Quỷ đỏ” thực sự thất vọng, thậm chí có phần tức giận. Theo đó, trong lúc tập luyện cùng các đồng đội, Javier Hernandez đã dính chấn thương nặng ở bả vai. Cụ thể anh đã bị gãy xương đòn. Các bác sĩ cho biết, chân sút có biệt danh “Chicharito” sẽ phải nghỉ thi đấu ít nhất 3 tháng.

Bây giờ đã là tháng 7, 3 tháng nữa Javier Hernandez mới bình phục, tức là vào thời điểm tháng 10. Mà khi ấy thì kỳ chuyển nhượng mùa hè 2015 đã khép lại cả tháng. Như thế đồng nghĩa, quá khó để M.U có thể bán tuyển thủ người Mexico này. Chẳng đội bóng nào dại gì mà bỏ cả đống tiền mua một chân sút vừa bị gãy vai. Thậm chí nếu có mua thì họ cũng trả một cái giá rất bèo.

Tờ Mirror cho hay, M.U đã bày tỏ sự không hài lòng với LĐBĐ Mexico về chấn thương của Javier Hernandez, đồng thời yêu cầu một lời giải thích và cả một chế độ bồi thường. Ngoài ra, họ cũng tạm hủy kế hoạch bán chân sút 27 tuổi này và xác nhận chỉ xem xét lại vấn đề vào tháng 1 tới. Có lẽ về phía mình, Javier Hernandez cũng chẳng vui nổi. 3 tháng tới phải ngồi ngoài và khi trở lại, anh lại đánh bóng ghế dự bị tại Old Trafford như nhiều năm trước mà thôi.